“Hiệp sĩ đường phố” bắt gọn tên cướp giật

29/02/2012 19:36 GMT+7

(TNO) Trên đường “ăn hàng”, Phúc đã bị nhóm “hiệp sĩ” đường phố (TP.HCM) cùng người dân đuổi bắt và bàn giao cho công an.

(TNO) Ngày 29.2, Công an P.11, Q.11 (TP.HCM) đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng Trần Thanh Phúc (SN 1990, ngụ P.9, Q.6) về công an quận để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 19 giờ 30 phút ngày 28.2, phát hiện chị Nguyễn Hoàng Thanh Phương (SN 1988, ngụ P.12, Q.Tân Bình) chở mẹ bằng xe gắn máy có đeo dây chuyền, Phúc và đồng bọn bám theo. 

cướp giật
Trần Thanh Phúc tại trụ sở Công an P.11, Q.11 (TP.HCM)

Đến trước nhà số 59 Bình Thới (Q.11), Phúc cùng đồng bọn đi xe tay ga hiệu Novo biển số 59K1-029.72 màu trắng ép sát giật sợi dây chuyền của chị Phương.

Lập tức, nhóm “hiệp sĩ đường phố”, trong đó có “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến đuổi theo.

Biết có người đuổi theo, hai tên này chạy vòng trong các hẻm, ném nón bảo hiểm về phía các “hiệp sĩ” cản đường.

Ra đến đường Lãnh Binh Thăng (P.11, Q.11), thấy khó thoát được, tên cầm lái bỏ xe chạy bộ vào hẻm trốn thoát; Phúc chạy được một đoạn thì bị nhóm “hiệp sĩ” cùng người dân bắt gọn.

Tin, ảnh: Giang Phương

>> Theo chân "hiệp sĩ" Bình Dương bắt cướp
>> 100 “hiệp sĩ” được bảo vệ suốt 10 năm
>> “Hiệp sĩ” đường phố tóm gọn hai tên “cẩu tặc”
>> “Hiệp sĩ” xe ôm
>> Biểu dương các hiệp sĩ tay không bắt cướp
>> “Hiệp sĩ” đường phố bắt 2 vụ trộm
>> Tủi phận “hiệp sĩ”: Bất trắc, đơn độc
>> “Hiệp sĩ” và liệt sĩ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.