Như tin Thanh Niên đã đưa, tối 25/2, những người này đi xe gắn máy trong tình trạng có hơi men. Một cảnh sát hình sự (mặc thường phục) lên tiếng nhắc nhở họ về hành vi đi xe lạng lách thì bị rượt đuổi. Đến trước trụ sở Công an TP Nha Trang, chiến sĩ công an này dừng xe, hô lớn: “Tôi là cảnh sát hình sự!”; nhưng đám người kia vẫn nhào vào đánh. Hai chiến sĩ cảnh sát bảo vệ đang làm nhiệm vụ chạy ra can ngăn cũng bị đánh luôn. Tại phòng trực ban của Công an TP Nha Trang, một số kẻ càn quấy tiếp tục gây gổ, đập vỡ kính trên bàn và đập bảng điều lệnh.
A.K
Bình luận (0)