Khủng bố tinh thần bằng sơn đen

26/03/2012 03:00 GMT+7

*Mâu thuẫn đem “tặng” quan tài Khoảng 5 giờ ngày 25.3, gia đình anh Lê Văn Trung (số 66 Lê Hồng Phong, thị trấn Ngãi Giao, H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) hốt hoảng khi phát hiện toàn bộ bàn ghế, tủ kiếng, máy vi tính trong nhà bị phủ một lớp sơn đen.

*Mâu thuẫn đem “tặng” quan tài

Khoảng 5 giờ ngày 25.3, gia đình anh Lê Văn Trung (số 66 Lê Hồng Phong, thị trấn Ngãi Giao, H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) hốt hoảng khi phát hiện toàn bộ bàn ghế, tủ kiếng, máy vi tính trong nhà bị phủ một lớp sơn đen.

Tại hiện trường, anh Trung phát hiện 2 tờ giấy được đánh máy vi tính với nội dung hăm dọa, buộc trong vòng một tuần phải trả nợ rồi chuyển đồ đi nơi khác sinh sống. Theo anh Trung, vợ chồng anh vay tiền ngân hàng để mở mặt bằng bán hàng thể thao chứ không nợ nần ai.

Trước đó, trưa 23.3, gia đình ông Phan Thanh Cảnh (40 tuổi, ngụ xã Bình Giã, H.Châu Đức) phát hiện trước nhà mình có một quan tài không biết ai mang đến khiến nhà ông rất hoang mang. Qua xác minh, Công an xã Bình Giã đã triệu tập Nguyễn Trung Dũng (38 tuổi, ngụ xã Bình Trung), Hoàng Vũ Xuân Hương (34 tuổi) và Nguyễn Văn Dương (27 tuổi) là 3 con rể của bà Nguyễn Thị Xuân (ngụ cùng xã với ông Cảnh). Tại cơ quan công an, 3 người này khai nhận, do ông Cảnh và bà Xuân  xảy ra mâu thuẫn nên bà Xuân nói với các con rể đặt mua quan tài mang đến nhà ông Cảnh nhằm mục đích khủng bố tinh thần.

          Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.