Sức khỏe các nạn nhân bị tạt axit dần hồi phục

29/01/2012 15:10 GMT+7

(TNO) Ngày 29.1, theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), bệnh nhân Nguyễn Quốc Tuấn (38 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM - nạn nhân bị phỏng nặng nhất trong vụ cả gia đình bị tạt axit hôm 18.1 mà Thanh Niên Online đã thông tin) đã qua cơn nguy kịch và được chuyển khỏi phòng săn sóc đặc biệt của khoa Phỏng - Tạo hình.

(TNO) Ngày 29.1, theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), bệnh nhân Nguyễn Quốc Tuấn (38 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM - nạn nhân bị phỏng nặng nhất trong vụ cả gia đình bị tạt axit hôm 18.1 mà Thanh Niên Online đã thông tin) đã qua cơn nguy kịch và được chuyển khỏi phòng săn sóc đặc biệt của khoa Phỏng - Tạo hình.

Hiện mắt anh Tuấn vẫn băng kín và việc ăn uống còn khó khăn vì nhiều vết phỏng quanh miệng.

Đối với chị Phạm Thanh Xuân (35 tuổi, vợ anh Tuấn), mắt bên phải của nạn nhân đã nhìn thấy tuy còn mờ nhòe; các vết phỏng ở tay, lưng đang khô dần.

Theo dự kiến, tuần tới các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho hai bệnh nhân.


Anh Nguyễn Quốc Tuấn đang được người nhà chăm sóc tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM)

Riêng bé Nguyễn Quốc Huy Bảo (5 tuổi, con trai vợ chồng anh Tuấn - chị Xuân) cũng được chuyển khỏi phòng săn sóc đặc biệt Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để tiếp tục theo dõi.

Hiện sức khỏe bé Bảo đang hồi phục tốt, hai mắt đã nhìn thấy.

Liên quan đến vụ tạt axit gia đình anh Tuấn, Cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp đã chuyển hồ sơ qua Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Lâm Tiến Dũng (48 tuổi, ngụ P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM), kẻ gây nên thảm kịch cho gia đình anh Tuấn, về tội “cố ý gây thương tích”.

Tin, ảnh: Hà Minh

>> Chuyện sau các vụ tạt axít ở Campuchia
>> Đề nghị truy tố kẻ tạt axit một gia đình
>> Sắp phẫu thuật cho vợ chồng bị tạt a xít
>> Nỗi đau tột cùng của gia đình bị tạt axit

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.