Vụ cướp xe taxi tại quận Gò Vấp (TP.HCM): vợ Tuấn “lai” đã ra đầu thú

06/04/2007 16:55 GMT+7

Chiều 5.4, gia đình Nguyễn Thị Ủa (21 tuổi, tạm trú 18 A Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp) đã đưa Nguyễn Thị Ủa đến đầu thú tại Công an quận Gò Vấp (TP.HCM).

Tại cơ quan công an, Ủa khai nhận cùng chồng Tuấn “lai” là hung thủ trong vụ cướp taxi xảy ra vào rạng sáng 30.3 tại địa bàn quận Gò vấp (TP.HCM). Thanh Niên online ngày 30.3 và ngày 1.4 đã thông tin.

Theo lời khai của vợ chồng Tuấn “lai”, do kinh tế gia đình gặp khó khăn nên Tuấn “lai” cùng vợ là Nguyễn Thị Ủa (không phải Phạm Thị Ngọc Thảo, 22 tuổi, quê ở Cà Mau như Tuấn “lai” đã khai trước đó) bàn nhau đi… cướp. Khoảng 23h ngày 29.3, thấy anh Nguyễn Trung Tâm (37 tuổi, quê Long An), tài xế hãng taxi Mai Linh (chi nhánh Long An), dừng xe đón khách tại thị trấn Đức Hòa (Long An), vợ chồng Tuấn “lai” liền thuê chở về bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Đến bệnh viện Chợ Rẫy, Nguyễn Thị Ủa giả vờ đi vào trong, còn Tuấn “lai” ngồi đợi ngoài xe cùng tài xế. Khoảng 20 phút sau, Ủa quay ra yêu cầu anh Tâm chở cả hai về quận Phú Nhuận, nhưng khi đi đến Phú Nhuận họ lại yêu cầu chở về quận Gò Vấp. Đến trước nhà số 84/917 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thấy vắng người, Tuấn “lai” liền dùng dao đâm ba nhát vào người anh Tâm hòng cướp xe.

Tuy bị trúng thương khá nặng nhưng rất may anh Tâm tung được cửa xe chạy thoát.

Sau khi gây án, cả 2 vợ chồng Tuấn “lai” đều bỏ trốn. Ngày 30.3, qua đọc báo Thanh Niên online biết sớm muộn thì công an cũng phát hiện nên Tuấn “lai” đã nhờ gia đình đưa đến công an phường 5, quận 3 đầu thú, hay tin Tuấn “lai” đã ra đầu ngày 5.4, Ủa đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cùng ngày, công an quận Gò Vấp cũng đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Ủa để phục vụ công tác điều tra 

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.