Vừa tù tội vừa mất hàng xóm vì nghi trộm gà

23/06/2015 20:02 GMT+7

(TNO) Chỉ vì nghi ngờ hàng xóm trộm gà, lại bị thách thức, bị cáo đã không giữ được bình tĩnh dẫn đến chịu cảnh tù tội.

(TNO) Chỉ vì nghi ngờ hàng xóm trộm gà, lại bị thách thức, bị cáo đã không giữ được bình tĩnh dẫn đến chịu cảnh tù tội.

Bị cáo Minh tại phiên tòa - Ảnh: Phan ThươngBị cáo Minh tại phiên tòa - Ảnh: Phan Thương
Ngày 23.6, TAND H.Hóc Môn (TP.HCM) xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Minh (23 tuổi, ngụ ấp Trung Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm về tội “cố ý gây thương tích”.
Theo hồ sơ vụ án, Minh làm nghề vắt sửa bò và có nuôi đàn gà, vịt hơn trăm con tại chòi ruộng gần nhà. Thời gian cuối năm 2014 do thường xuyên mất trộm gà, vịt nên Minh có nghi ngờ hàng xóm là anh Đ.V.Đ bắt trộm.
Bực tức trong người, 19 giờ ngày 23.12.2014, Minh dùng con dao phay đi đến nhà anh Đ. phá cửa xông vào nhà chém liên tục nhiều nhát vào người anh Đ. khiến người bị hại thương tích 5%. Sau đó, Minh bỏ trốn nhưng đến ngày 3.3.2015, bị cáo ra cơ quan công an đầu thú vào giao nộp con dao phay.
Tại phiên tòa, Minh khai, lúc nghi ngờ Minh cũng hỏi Đ. nhưng Đ. trả lời không liên quan nhưng sau đó Đ. lại thách thức: “Tao bắt đó, rồi sao!”. “Vì bị cáo không kiềm chế được nên mới xảy cơ sự ngày hôm nay và mong bị hại cũng như gia đình bị hại tha thứ”, Minh khai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.