Phúc thẩm vụ Cát Tường: 9 tháng trong trại giam, bị cáo Tường không suy sụp

11/09/2015 10:38 GMT+7

(TNO) So với lần xét xử sơ thẩm, sau 9 tháng trong trại giam, Nguyễn Mạnh Tường (bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường) có mặt tại phiên tòa xét xử phúc thẩm sáng nay 11.9 không thay đổi là bao. Mái tóc cắt gọn gàng, hình dáng không có dấu hiệu của giảm cân.

(TNO) So với lần xét xử sơ thẩm, sau 9 tháng trong trại giam, Nguyễn Mạnh Tường (bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường) có mặt tại phiên tòa xét xử phúc thẩm sáng nay 11.9 không thay đổi là bao. Mái tóc cắt gọn gàng, hình dáng không có dấu hiệu của giảm cân.

9 giờ sáng nay 11.9, Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát Tường, số 45 đường Giải Phóng thuộc phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

cat-tuongBị cáo Nguyễn Mạnh Tường (trái) và Đào Quang Khánh tại phiên xử phúc thẩm sáng nay - Ảnh: Hà An
Hai bị cáo được ra xét xử gồm: Nguyễn Mạnh Tường (42 tuổi, ngụ tại phường Cổ Nhuế, quận Nam Từ Liêm), nguyên Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường, và Đào Quang Khánh (19 tuổi, ngụ tại phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là nhân viên bảo vệ của thẩm mỹ viện Cát Tường.
Xuất hiện tại phiên phúc thẩm, Tường giữ vẻ mặt lạnh lùng, không cần để ý tới mọi người trong phiên xử.
Trong khi đó, ánh mắt của Khánh nhìn khắp lượt phòng xử như muốn tìm kiếm người thân.
cat-tuongĐông đảo phóng viên đến đưa tin về phiên xét xử này - Ảnh: Hà An
Trước đó, ngày 4 - 5.12.2014, TAND TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử sở thẩm vụ án trên và tuyên phạt bị cáo Tường 19 năm tù về hai tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”. Đào Quang Khánh bị tuyên phạt 33 tháng tù vì hai tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và “Trộm cắp tài sản”.
Về dân sự, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường bị buộc phải bồi thường cho người đại diện hợp pháp của chị Huyền là anh Nguyễn Hữu Huy hơn 585 triệu đồng chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, chi phí tìm kiếm. Phải cấp dưỡng nuôi 2 con chị Huyền mỗi cháu 1 triệu/tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.
Theo cáo trạng, trưa 19.10.2013, chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, ngụ tại quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) đến thẩm mỹ viện Cát Tường để hút mỡ bụng và nâng ngực thẩm mỹ theo hợp đồng đã thỏa thuận trước. Tại đây, bác sĩ Tường làm giám đốc và cũng là người trực tiếp thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ.
cat-tuongBị cáo Tường trước vành móng ngựa - Ảnh: Hà An
Tới cuối giờ chiều cùng ngày, không lâu sau khi ca phẫu thuật kết thúc, chị Huyền tử vong. Tối cùng ngày, Tường cùng bảo vệ Khánh đưa thi thể chị Huyền lên xe ô tô, chở tới cầu Thanh Trì rồi ném xuống sông Hồng nhằm phi tang.
Trong quá trình đưa thi thể chị Huyền đi phi tang, bảo vệ Khánh đã lấy trộm chiếc điện thoại iPhone của nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.