Chị Nguyễn Thị Lợi ở Hồng Thủy buồn bã: "Có chi nữa mà nói chú hè, mất trắng mặt rồi. Năm mô dân tui ở đây cũng nuôi cá cuối vụ nhưng có như năm ni mô. Năm ni răng trời ác rứa? Nhà tui bòn mót được gần trăm triệu mua cá trắm cỏ, cá chép về nuôi. Mấy hôm rày trời mưa to định mua lưới về thưng quanh hồ để nhỡ nước tràn vào chúng khỏi chạy, nhưng ai ngờ mới tối trước còn thấy cá lội, sáng mai ra lũ về trắng đồng, nước đưa cá đi mất rồi. Nhà tui mất trắng, nhà bên cũng mất trắng, nhà mô cũng trắng mặt hết rồi. Nợ nần rồi chú nờ". Khi chúng tôi rời nhà chị Lợi, chị lại tất bật cùng chồng chuyển con nhỏ một tuổi xuống cái thau để vào xóm trú ẩn vì nước đang lên to. Cả Lệ Thủy lúc này chìm trong nước bạc. Ở xóm Lộc chơi vơi giữa biển lũ, nhà nào cũng ngập không còn chỗ trú thân, cả xóm có hơn 10 hộ dân thì chỉ mình nhà vợ chồng Hoàng Lượng (32 tuổi) xã Thanh Thủy có căn lều trên mô đất cao, đã giang tay đón cả 10 hộ dân với hơn 30 người vào nhà mình tránh lũ.
Đến chiều ngày 9.10, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình cho biết đã có 7 người chết và mất tích ở các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Minh Hóa, Tuyên Hóa; 15.758 hộ dân và 78 trường học, 16 trạm y tế, 23 trụ sở UBND xã ngập dưới nước; gần 1.000 ha hoa màu mất trắng; hơn 12.000 gia súc, gia cầm bị chết; hơn 2 triệu con cá giống bị nước cuốn trôi; hơn 500m kênh mương bê tông, 160.000m3 đê kè bị sạt lở, 8 km đường giao thông liên thôn liên xã hư hỏng, 6 thuyền đánh cá bị chìm. Tổng thiệt hại gần 30 tỉ đồng.
Nguyễn Khánh Minh
Bình luận (0)