Rượt đuổi hơn 10 km bắt tên cướp pê đê

20/11/2012 18:13 GMT+7

(TNO) Ngày 20.11, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã bàn giao Lê Ngọc Phước (36 tuổi, ngụ Q.12) và Trần Quang Thắng (30 tuổi, hiện sống lang thang, là pê đê - giả gái) cho Công an Q.Phú Nhuận tiếp tục điều tra.

(TNO) Ngày 20.11, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã bàn giao Lê Ngọc Phước (36 tuổi, ngụ Q.12) và Trần Quang Thắng (30 tuổi, hiện sống lang thang, là pê đê - giả gái) cho Công an Q.Phú Nhuận tiếp tục điều tra.

Trước đó, khoảng 22 giờ 40 ngày 19.11, đang tuần tra trên đường Sư Vạn Hạnh (Q.10), phát hiện Phước chở Thắng mắt liếc ngang liếc dọc, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đeo bám theo dõi.

Đến trước địa chỉ số 79 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, phát hiện anh Trần Quốc Hoàng (29 tuổi) đang dựng xe trên lề đường và bấm ĐTDĐ iPhone 5 gọi điện thoại, Thắng nhảy xuống xe đến chỗ anh Hoàng, buông lời lả lơi “đưa tình”, rồi bất ngờ giật ĐTDĐ của nạn nhân, lên xe đồng bọn bỏ chạy. Thấy vậy, trinh sát đã rượt đuổi theo.

Qua đến những 5 tuyến đường, với chiều dài hơn 10 km, các trinh sát mới tóm được bọn chúng cùng tang vật.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Rượt đuổi hơn 10km bắt tên cướp pê - đê 1
Phước

Rượt đuổi hơn 10km bắt tên cướp pê - đê 2
Thắng giả gái

Rượt đuổi hơn 10km bắt tên cướp pê - đê 3
Tang vật thu giữ được - Ảnh do công an cung cấp

Đàm Huy

> Trinh sát kể chuyện: SBC đẹp trai
>> Trinh sát kể chuyện - Kỳ 2: Cao thủ taekwondo bắt cướp
>> Trinh sát kể chuyện - Kỳ 3: Người mê săn bắt cướp
>> Trinh sát kể chuyện - Kỳ 4: Thiện xạ trên đường phố
>> Trinh sát kể chuyện - Kỳ 5: Nghĩa “đen” phá án
>> Trinh sát kể chuyện - Kỳ 6: Cư “hình sự” giải mã trọng án
>> Trinh sát kể chuyện - Kỳ 7: Đấu trí tội phạm
>> Trinh sát kể chuyện - Kỳ 8: Bông hồng thép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.