Sập giàn giáo ở TP.HCM: Người bán hủ tíu gõ bị gãy 4 xương sườn

Duy Tính
Duy Tính
23/11/2018 10:23 GMT+7

Trong vụ sập giàn giáo ở quận trung tâm TP.HCM, khối bê tông lớn đè chết một công nhân. Vụ sập giàn giáo còn làm người đàn ông bán mì gõ cạnh đó bị thương.

Người đàn ông bán hủ tíu gõ kể lại khoảnh khắc gặp nạn
Sáng 23.11, bác sĩ Nguyễn Khắc Vui, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, cho biết vào lúc 21 giờ 35 ngày 23.11, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Lê Văn Đẹp (53 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) trong tình trạng than đau ngực trái, sinh hiện ổn và tỉnh táo; ngoài ra còn có chấn thương đầu, trán.
[VIDEO] Ông Đoàn Ngọc Hải nửa đêm tới hiện trường vụ sập giàn giáo ở quận 1
Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhân bị gãy 4 xương sườn bên trái, gãy chân (xương chày - ống quyển) bên trái. Bệnh nhân đã được xử ý vết thương và hiện sức khỏe ổn định.
Vào khoảng 1 giờ ngày 23.11, gia đình bệnh nhân xin chuyển viện sang Bệnh viện Chợ Rẫy.
Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 22.11, trong lúc nhiều công nhân đang tăng ca thi công tại căn nhà số 25/11 đường Tôn Thất Tùng, Q.1 thì giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến một người tử vong.
Ngoài ra, ông Đẹp đang bán hủ tíu gõ cạnh công trình bị thương.
Vụ việc còn khiến khu vực trên mất điện. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
[VIDEO] Trắng đêm bên hiện trường vụ giàn giáo sập, đè chết người ngay trung tâm TP.HCM
Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 1 người chết, 1 người bị thương ẢNH: ĐỨC TIẾN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.