Sát hại mẹ của ‘người trong mộng' vì nhớ lại chuyện bị cấm yêu hai năm trước

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/07/2019 17:14 GMT+7

Nhớ lại chuyện hai năm trước bị bà Hoa cấm yêu con gái bà, Nhân đã tìm đến nhà dùng dao đâm bà Hoa hai nhát trước ngực khiến nạn nhân tử vong.

Chiều 3.7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thầm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Nhân (29 tuổi, thôn An Mỹ 1, xã Tam An, H.Phú Ninh, Quảng Nam) án chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 1.10.2018, Nhân mua rượu về nhà ngồi uống một mình. Đêm hôm đó, trời đổ mưa nên cầm đèn pin và một con dao ra thăm ao cá ở ngoài đồng.

Trên đường đi, nhớ lại chuyện hai năm trước thường hay xuống nhà bà Huỳnh Thị Hoa (54 tuổi) ở cùng thôn chơi và tán tỉnh con gái bà nhưng bị bà Hoa la mắng, cấm yêu con gái bà, nên Nhân bực tức và đã tìm cách đến nhà trả thù.

Nhân đứng phía ngoài ngõ chiếu đèn pin vào nhà thấy cửa không khóa liền lẻn vào tìm đến chỗ bà Hoa đang ngủ dùng dao đâm đâm 2 nhát vào trước ngực rồi bỏ chạy, khi qua con suối thì vứt hung khí đi về ngủ.

Còn bà Hoa lết qua nhà hàng xóm kêu cứu nhưng tử vong sau đó. Hai ngày sau, Nhân bị bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung, tại thời điểm gây án, Nhân bị hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.