Tập đoàn ma túy quốc tế xâm nhập TP.HCM - Kỳ 1: Đường dây 'cửu vạn' ma túy quốc tế

22/04/2015 14:02 GMT+7

(TNO) Để thiết lập đường dây “cửu vạn” ma túy quốc tế, những tay chân của các tập đoàn ma túy xuyên quốc gia lôi kéo phụ nữ không nghề nghiệp, nghiện cờ bạc, nợ nần vào đường dây vận chuyển ma túy.

(TNO) Để thiết lập đường dây “cửu vạn” ma túy quốc tế, những tay chân của các tập đoàn ma túy xuyên quốc gia lôi kéo phụ nữ không nghề nghiệp, nghiện cờ bạc, nợ nần vào đường dây vận chuyển ma túy.
Tập đoàn ma túy quốc tế xâm nhập TP.HCM – Kỳ 1: Bà “trùm” bị truy nã quốc tếChân dung Chi - Ảnh chụp từ tư liệu của công an - Ảnh: Nguyên Bảo
Thời gian qua, Bộ công an, Công an TP.HCM phối hợp với Cục hải quan TP.HCM phát hiện, triệt phá hàng loạt vụ vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn do tập đoàn ma túy quốc tế điều hành gây sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước.
Kỳ 1: Đường dây 'cửu vạn' ma túy quốc tế
Bà trùm
Cách đây vài năm, tập đoàn ma túy quốc tế chọn VN làm điểm trung chuyển ma túy với số lượng lớn nên đưa người sang “tiền trạm”, trong đó đa số là tội phạm người nước ngoài gốc Phi.
Nhập cảnh vào VN, họ đến “khu phố Tây” (Q.1) sinh sống tìm hiểu, nghiên cứu đường sá, các chuyến máy bay, tuyến xe khách, tàu lửa Campuchia – VN - Trung Quốc…để lên kế hoạch vận chuyển.
Ban đầu với mục đích trao dồi ngoại ngữ và kiếm tiền trang trải chuyện học hành, không ít sinh viên VN đã vô tình trở thành cửu vạn vận chuyển “cái chết trắng” cho các đường dây vận chuyển ma túy quốc tế quy mô lớn. Kết cục họ không chỉ đánh mất tương lai sự nghiệp của mình mà cả mạng sống, tự do cũng không giữ được. Đó là trường hợp của 2 sinh viên: T.H.D (25 tuổi) và T.H.T (23 tuổi, em ruột của D., cả 2 đều là sinh viên đại học, ngụ Lâm Đồng); H.T.Ng (33 tuổi, sinh viên đại học kiến trúc TP.HCM); N.T.Ph (33 tuổi, ngụ Quảng Ngãi, vừa tốt nghiệp trường cao đẳng chuyên ngành du lịch)…
Để thiết lập đường dây “cửu vạn” ma túy quốc tế, họ đến các huyện ở tỉnh Bình Phước, tỉnh Tây Ninh - giáp ranh với Campuchia; lôi kéo phụ nữ không nghề nghiệp, nghiện cờ bạc, nợ nần vào đường dây vận chuyển ma túy thuê này. Từ đó, các đường dây vận chuyển thuê ma túy do các bà “trùm” VN điều hành ra đời, như: Trần Thị Kim Chi (55 tuổi, đang bị truy nã), Trần Thị Thanh Lan (45 tuổi, đã tử hình), Nguyễn Thị Hoàng Lan (45 tuổi, bị tuyên tử hình, cả 3 đều ngụ Bình Phước) và N.T.V, L.T.T.V; trong đó bà “trùm” Chi là nổi cộm nhất.
Sau khi ly dị chồng, Chi cặp bồ với một người đàn ông gốc Phi tên thường gọi là Simon. Simon nằm trong băng nhóm ma túy hoạt động mạnh nhất ở Đông Nam Á; hắn được nhiều ông “trùm” của tập đoàn ma túy quốc tế săn đón.
Sau đó, Chi cùng người tình Simon thuê căn biệt thự ở Q.Tân Phú (TP.HCM) làm “đại bản doanh” tổ chức đường dây vận chuyển ma túy quốc tế quy mô lớn… Chi đã dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc rất nhiều phụ nữ ở Bình Phước, Tây Ninh có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm tham gia vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào VN, từ VN đi nước khác qua đường hàng không.
Ma túy được ép mỏng vào va ly hai đáy bên ngoài được ngụy trang bằng quần áo cũ hoặc giấu trong chỗ kín của phụ nữ để vận chuyển qua biên giới. “Xác minh đây là đường dây tổ chức vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào VN, sau đó trung chuyển đi nước khác với quy mô và tính chất phức tạp nên Đội 6 (PC47) xác lập chuyên án khám phá” - trung tá Ngô Thanh Liêm, Trưởng Đội 6, PC47, cho biết.
Ngày 20.7.2012, theo chỉ đạo của Chi, Nguyễn Thị Lý (43 tuổi) đã vận chuyển 4 kg ma túy từ Ấn Độ về đến sân bay Tân Sơn Nhất thì bị hải quan phát hiện bắt giữ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát của PC47 đã bắt Nguyễn Thị Hoàng (trợ thủ đắc lực trung thành của Chi) nhưng Chi nhanh chân tẩu thoát.
Qua thu thập đầy đủ chứng cứ, PC47 đã ra quyết định truy nã Chi và sau đó Interpol cũng phát lệnh truy nã thị. Bị động, Chi cùng chồng hờ đã bỏ trốn sang Campuchia tiếp tục hoạt động vận chuyển ma túy cho đường dây khác cũng do băng nhóm tội phạm gốc Phi điều hành.
Im ắng một thời gian, đầu năm 2013, Chi tiếp tục tổ chức tuồn ma túy bằng đường bộ từ Campuchia về VN bằng thủ đoạn giấu hàng vào chỗ kín của phụ nữ để qua mắt cơ quan chức năng nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”…
Hải quan bắt một Việt kiều Úc vận chuyển 9 bánh heroin qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: C.T.V
Giấu ma túy ở... chỗ kín
Từ năm 2012 đến nay: số ma túy thẩm thấu vào VN trị giá hơn 300 tỉ đồng
Theo số liệu thống kê của Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục hải quan TP.HCM, từ năm 2012 đến nay, Chi cục này phối hợp với lực lượng công an đã phát hiện 53 vụ vận chuyển trái phép ma túy qua đường hàng không và thu giữ 17,58 kg cocain, gần 18 kg heroin, 52 kg ma túy tổng hợp, 17 kg tiền chất ma túy, 51.574 viên ma túy tổng hợp, 30.000 viên thuốc gây nghiện. Tổng trị giá hơn 300 tỉ đồng.
Mặc dù đang bị Interpol truy nã ráo riết trên phạm vi toàn thế giới nhưng Chi vẫn tiếp tục tổ chức điều hành đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn xuyên quốc gia. Đầu năm 2013, trinh sát của PC47 nhận được tin báo của quần chúng về việc Chi chỉ đạo một người phụ nữ tên Thủy (lưu trú Campuchia) đứng ra điều hành thay Chi; đồng thời điều Trần Thị Thanh Lan từ Campuchia về Bình Phước tuyển chọn được 3 phụ nữ ở Bình Phước (không rõ lai lịch) sang Campuchia vận chuyển ma túy về VN qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), sau đó lên tàu lửa tại Ga Sài Gòn để đi Trung Quốc. Lập tức, trinh sát Đội 6 (PC47) nhận lệnh lên nằm vùng ở biên giới Mộc Bài (Tây Ninh) trong vai xe ôm, mua bán hàng rong, phụ xe buýt…thu thập thông tin.
Ngày 4.1.2013, trinh sát Đội 6 ở vùng biên báo về có 4 phụ nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn đi trên chuyến xe buýt (BKS: 56N – 926…) từ Phnom Penh – Bến Thành, xuất phát từ lúc 15 giờ cùng ngày.
Hàng chục trinh sát của PC47 đã được huy động bến xe buýt trên đường Phạm Ngũ Lão (Q.1); đồng thời đề phòng mục tiêu xuống xe nửa chừng nên bố trí trinh sát chốt chặn rải rác tại các trạm xe buýt từ Tây Ninh về TP.HCM. Đúng như dự đoán, 4 phụ nữ này bất ngờ xuống xe tại trạm xe buýt trước siêu thị Citimart trên đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình); chia thành 2 nhóm đi về hướng Q.3 và Q.11.
Trinh sát đã bí mật theo dõi nhưng không thấy những người này mang theo túi xách, va – li nên không biết họ cất giấu ma túy ở đâu. Dĩ nhiên trong tình huống này, trinh sát không khỏi sợ bắt nhầm người. Trao đổi nhanh qua điện thoại với ban chuyên án, trinh sát đã quyết định mời Võ Thị Lâm (28 tuổi), Phạm Thị Ni (48 tuổi), Trần Thị Bé Ba (18 tuổi, cả 3 đều ngụ Bình Phước) về trụ sở công an làm việc. Kiểm tra, trinh sát đã phát hiện 3 người này giấu 4 kg ma túy trong áo ngực, áo nịt bụng, túi quần, đế dép, quần lót, chỗ kín của phụ nữ… Qua khai thác, trinh sát đã bắt khẩn cấp Trần Thị Thanh Lan. Khám phá chuyên án này, Đội 6 (PC47) đã bắt giữ tổng cộng 6 người, thu giữ gần 7 kg heroin.
Theo cơ quan chức năng, xác định Chi là kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia cùng với nhiều người gốc Phi. Ngoài 63 lần xuất cảnh, Chi còn trực tiếp thuê nhiều phụ nữ VN vận chuyển ma túy. “Chặt đứt được đường dây vận chuyển ma túy này đã góp phần làm giảm tình hình dụ dỗ, lôi kéo phụ nữ VN tham gia hoạt động vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào VN và ngược lại do đối tượng gốc Phi câu kết với các đối tượng là phụ nữ VN cầm đầu nổi lên trong thời gian qua”, thiếu tá Mai Văn Linh, Phó trưởng Phòng PC47, nhận định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.