Trái bóng ảo, quả đắng thật

25/11/2013 01:05 GMT+7

Đường dây cá độ bóng đá 500 tỉ đồng vừa bị Bộ Công an triệt phá tại TP.HCM chỉ là một trong những mắt xích nhỏ của “tập đoàn” cá độ cá mập ở Việt Nam.

Sau vụ việc khá chấn động này, ai cũng tưởng thị trường cá độ sẽ im ắng hơn nhưng hoàn toàn không phải thế…

Trái bóng ảo, quả đắng thật

Các con bạc tại quán cà phê đang lướt web tìm kèo - Ảnh: N.B

Cá độ mọi lúc mọi nơi

Đầu tháng 11.2013, lân la đến các quán cà phê truyền hình trực tiếp bóng đá, chúng tôi ghi nhận nạn cá độ bóng đá ăn tiền tại những điểm này vẫn diễn ra nhộn nhịp… Một buổi tối chủ nhật, tại một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo (Q.5) với cả 5 màn hình đang phát các chương trình bóng đá, hàng chục con mắt dán vào màn hình không rời. Tiếng la hét, rên rỉ đầy tiếc nuối bất chợt vang lên… mỗi khi xuất hiện pha bóng hụt của trận cầu. Hàng chục dãy bàn ghế nêm kín từ trong quán ra đến tận lề đường, không còn một chỗ trống.

Ngồi bên cạnh, anh D. (ngụ Q.5) khoe với chúng tôi vừa mới bắt “xỉu” và thắng 2 chai (2 triệu đồng - PV). Bàn bạc say sưa về kèo độ, rồi D. rủ chúng tôi cùng nhập trận. Thấy chúng tôi chần chừ, D. băng qua hàng ghế, chen vào bên trong quán ghi độ. Qua quan sát, chúng tôi phát hiện 2 góc tối bên trong quán có 2 người đàn ông to con xăm mình, chăm chú gõ máy vi tính không ngừng, cá cược trực tiếp ăn thua với khách tại quán, chung chi tiền mặt. Càng về khuya, máu đỏ đen của con bạc càng tăng “áp”, tiền đặt cược cũng tăng vùn vụt bởi các trận cầu đã gần đến hồi kết thúc. Đây là thời khắc phân thua thắng bại giữa nhà cái và con bạc. Không chỉ quán cà phê này, con bạc còn rỉ tai nhau về nhiều quán cà phê khác ở các quận: 10, Bình Thạnh, Tân Bình… cũng là điểm đến của họ.

“Mấy đường dây tổ chức cá cược ăn thua trực tiếp tại quán cà phê thường không lớn. Các con bạc này chủ yếu tập trung vào ngày thứ bảy, chủ nhật vừa cá cược vừa xem cho hấp dẫn. Những đường dây lớn tổ chức cá cược kín đáo hơn, không bao giờ nhà cái, con bạc tập trung ở quán cà phê như vậy vì sợ công an bắt”, một chiến sĩ thuộc lực lượng Công an TP.HCM tiết lộ.      

Qua giới thiệu của một con bạc, khó khăn lắm chúng tôi mới tiếp cận được D. và T. (chủ một trang mạng). Khi biết chúng tôi là con bạc trung thành, họ mới tỏ ra cởi mở, tiếp thị nhiều trang mạng cá độ với hậu mãi hấp dẫn nhằm lôi kéo chúng tôi. D. và T. là “đại lý” cấp nhỏ của một đầu trên tên là L. (ngụ Q.Bình Tân). L. đã lập 3 trang mạng cho D. và T., mỗi trang nộp 1.000 USD vào tài khoản để đánh. Đánh được vài tháng, 2 bên tin tưởng nhau, 2 người này đã xin làm cấp dưới của L. để hưởng huê hồng 1% trên tổng số tiền con bạc đánh. Nhưng thực tế để cạnh tranh với các đường dây khác, D. lẫn T. buộc phải chiết khấu 0,8% số tiền đặt cược cho chính các con bạc. Sau khi tiếp thị, T., D. bật máy tính, truy cập vào một trang mạng và hướng dẫn cặn kẽ cho chúng tôi. Họ còn giải thích về một con bạc nộp vào tài khoản ảo 2.000 USD nhưng do thua 1 trận nên chỉ còn 1.800 USD…

 Cò con… cho đến đại bàng

Qua những đường dây cá độ bóng đá bị Công an TP.HCM hay Bộ Công an triệt phá, mới biết quy mô thị trường cá cược bóng đá ở Việt Nam như thế nào. So với các đường dây sau đây, đường dây của T., D., L. chỉ là cò con.

Trong giới cá độ bóng đá rỉ tai nhau về các ông trùm tên M., G., B., Ng., T. là những người điều hành đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô cực kỳ lớn, với hàng ngàn con bạc tham gia, số tiền lên đến hàng chục triệu USD mỗi ngày. Dưới trướng của M. có hàng chục “đại lý” cỡ bự như B. (Q.Bình Thạnh), L. (Q.Phú Nhuận); dưới trướng của những đại lý cỡ bự này lại có hàng trăm cấp… Các ông trùm được ngụy trang dưới vỏ bọc tổng giám đốc, giám đốc công ty; khoác lên người một lý lịch sạch không tì vết. Đặc biệt, tiền bạc của các ông trùm này như "núi" nên sẵn sàng chi tiền tỉ để bộ máy vận hành trôi chảy. Ngoài ra, họ có những quan hệ “vàng ròng” để đối phó khi đường dây bị kẻ khác dòm ngó hoặc triệt hạ các đối thủ cạnh tranh.   

Các ông trùm không bao giờ nhúng tay chân vào việc điều hành đường dây cá độ bóng đá mà giao cho người nhà, đàn em thân tín của mình; những thuộc hạ này lại có hàng chục thuộc cấp. Mỗi cấp được mệnh danh là "cảm tử". Khi công an sờ đến "cảm tử", thì mọi thông tin bị bịt kín, không thể khai thác mở rộng bắt tới đầu trên được vì không có chứng cứ. Với cách tổ chức khép kín, tinh vi như trên, đôi khi đụng đến ông trùm cờ bạc còn khó hơn đụng đến ông trùm ma túy. Vụ đường dây cá độ 500 tỉ đồng do Vương Chấn Thanh (37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH quốc tế Viễn Tín trên đường 3 Tháng 2, Q.11, TP.HCM) cầm đầu bị Bộ Công an triệt phá vào giữa tháng 10.2013 là một điển hình. Cơ quan điều tra nhận định, đầu trên của Thành là một ông trùm lớn hơn nhưng chứng cứ để sờ gáy ông lớn này thì gần như vô vọng. 

Mặc dù số tiền trong tài khoản trên mạng là ảo nhưng khi bọn chúng chung tiền thắng thua là tiền thật nên uy tín cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên vẫn có không ít con bạc thua nhiều, ù lì không chịu trả hoặc bỏ trốn. Vì thế, mỗi đường dây cá độ bóng đá đều có quan hệ mật thiết với các tay giang hồ có máu mặt để đi đòi nợ.

Các con bạc kháo với nhau đường dây của M. thuộc cấp quốc gia, quốc tế; chứ không phải loay hoay ở TP.HCM. Tại TP.HCM, chỉ có đường dây của ông trùm B. (ngụ Q.Bình Tân), ông G. (ở H.Bình Chánh) mới đủ tầm cỡ sánh được với ông trùm M. Không ít lần, các ông trùm cạnh tranh với nhau khốc liệt để giành giật khách “xộp”. Cách đây không lâu, do một con bạc tên C. (ngụ Q.7, đại gia trẻ ở Sài Gòn) bỏ đường dây của M., đột nhiên quay sang đường dây của ông B. chơi khiến M. căm hận, trù dập bằng một số vụ xì căng đan liên quan đến con bạc này nhưng vẫn không thể lôi kéo được C...

(Còn tiếp) 

Nguyên Bảo

>> Khởi tố 3 bị can vụ cá độ bóng đá hàng chục ngàn USD
>> Làm hồ sơ khống rút hơn 2,4 tỉ đồng để cá độ bóng đá
>> Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng
>> Triệt phá nhiều tụ điểm cá độ bóng đá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.