Tri ân liệt sĩ nhà giàn DK1: Quên mình cứu đồng đội

20/07/2012 03:20 GMT+7

Ngày 19.7, đoàn công tác Báo Thanh Niên và đại diện Công ty CP thực phẩm Á Châu đến thăm gia đình trung úy Lê Tiến Cường, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ nhà giàn DK1.

Ông Nguyễn Thanh Long, Giám đốc chi nhánh miền Bắc Công ty CP thực phẩm Á Châu, đã trao số tiền 20 triệu đồng cho thân nhân liệt sĩ Lê Tiến Cường.

Nhớ về em trai, anh cả Lê Tiến Dũng cho biết anh Cường nhập ngũ năm 1985, chỉ mới về phép một lần rồi hy sinh. Vào bộ đội không lâu, Cường được đơn vị chọn đi học ngành cơ điện Trường trung cấp Hải quân tại Cát Lái, TP.HCM. Đến khi tốt nghiệp, điểm số nằm trong tốp đầu, Cường được biên chế làm máy trưởng trên tàu HQ666. Cường bơi biển rất giỏi, thân hình vạm vỡ nên đồng đội vẫn gọi đùa là rái cá biển Đông.

 Tri ân liệt sĩ nhà giàn DK1: Quên mình cứu đồng đội
Ông Nguyễn Thanh Long trao 20 triệu đồng cho thân nhân liệt sĩ Lê Tiến Cường - Ảnh: P.Hậu

 

Chương trình Tri ân liệt sĩ nhà giàn DK1 do Báo Thanh Niên tổ chức, với sự hỗ trợ của nhãn hàng Mì Gấu Đỏ - Công ty CP thực phẩm Á Châu. Mỗi gia đình liệt sĩ sẽ được trao 20 triệu đồng và quà, tổng giá trị của chương trình hơn 200 triệu đồng.

Về trường hợp hy sinh của liệt sĩ Lê Tiến Cường, những đồng đội của anh ở Lữ đoàn 171 cho biết: Tháng chạp năm 1991, tàu HQ666, thuộc Lữ đoàn 171 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, nhận lệnh đi trực nhà giàn 1B ở khu vực bãi cạn Tư Chính. Đêm 23 tháng chạp, cán bộ, chiến sĩ tàu HQ666 đang chuẩn bị đưa ông Táo về trời và đón tết sớm trên biển thì đột nhiên giông gió thổi mạnh, biển động dữ dội. Những cột sóng biển lừng lững ập xuống, cuốn phăng toàn bộ lan can trên boong, nước tràn vào tàu. Trước tình thế nguy hiểm, thuyền trưởng HQ666 liên lạc với nhà giàn yêu cầu thả dây mồi để tiếp cứu thủy thủ trên tàu, đồng thời lệnh cho cán bộ, chiến sĩ trên tàu thả phao bè và rời tàu bơi về phía nhà giàn 1B...

Giữa cơn sóng dữ, chiếc phao bè bé nhỏ cứ trôi xa dần nhà giàn. Không thể để các đồng đội hy sinh, thuyền phó quân sự Phạm Tảo lao mình xuống biển bơi về phía dây mồi mà nhà giàn thả xuống ứng cứu. Thấy vậy, máy trưởng Lê Tiến Cường cũng lao theo. Khi hai người sắp bơi đến đầu dây mồi thì quái ác thay, một cơn sóng dữ ập xuống, hai sĩ quan trên tàu HQ666 đã anh dũng hy sinh...

Ông Dũng nói với chúng tôi: “Cường hy sinh không tìm được xác là nỗi đau lớn của gia đình. Gia đình tôi luôn mong mỏi sẽ có ngày được ghé thăm vùng biển nơi Cường đã nằm lại. Còn số tiền do đoàn công tác tặng, gia đình sẽ dùng để dưỡng bệnh cho cha...”. 

Tấn Tú - Phan Hậu

>> Tri ân liệt sĩ nhà giàn DK1 - Ôm cờ Tổ quốc vào lòng
>> Thăm gia đình liệt sĩ nhà giàn DK1 ở Quảng Trị
>> Tri ân liệt sĩ Nhà giàn DK1
>> Tặng quà cho quân, dân Trường Sa và nhà giàn DK1
>> Giao lưu với các chiến sĩ nhà giàn DK1
>> Kỷ niệm 20 năm thành lập cụm nhà giàn DK1 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.