Trung tá công an bị 'hung thủ chặt đầu hàng xóm' chém đã ổn định sức khỏe

Duy Tính
Duy Tính
09/04/2018 11:50 GMT+7

Trung tá Trần Văn Minh, Trưởng công an P.3, TP.Sa Đéc (Đồng Tháp), người bị Nguyễn Thanh Tâm, hung thủ chặt đầu hàng xóm, chém đứt lìa 2 đốt bàn tay phải đã ổn định sức khỏe.

Sáng 9.4, bác sĩ Lê Văn Tuấn, Trưởng Khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Trần Văn Minh (51 tuổi, ngụ Đồng Tháp) trong tình trạng có vết thương đứt đầu ngón tay số 4, 5 (ngón út và áp út) bàn tay phải và vết thương cánh tay trái dài 12 cm.
Bệnh nhân đã được phẫu thuật đóng mõm cụt 2 ngón 4, 5 bằng tay phải, làm sạch, cắt lọ, khâu vết thương tay trái và nẹp bột. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định.
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 17 giờ 30 ngày 7.4, người dân ngụ khóm 3, P.3 phát hiện thi thể người đàn ông bị mất đầu trong khu vực nên báo công an địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng công an khẩn cấp điều tra.
Lần theo dấu vết tại hiện trường, công an đã tìm được bộ phận đầu người, cách thi thể nạn nhân khoảng 25 m. Nạn nhân được xác định là ông Hồ Thanh Nhàn (67 tuổi, ngụ Khóm 3, P.3).

Theo vết máu tại trường, công an đã lần tìm đến căn nhà của Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ P.3, TP.Sa Đéc) đang khóa chặt cửa ngoài. Lực lượng công an đã vận động, thuyết phục Tâm ra đầu thú nhưng Tâm vẫn trốn trong nhà, cầm hung khí cố thủ.

Trong lúc khống chế Tâm, trung tá Trần Văn Minh, Trưởng công an P.3, bị Tâm chém đứt lìa 2 đốt ngón tay phải và một vết chém sâu trên cánh tay trái.
Qua thông tin ban đầu, Tâm khai nhận giữa Tâm và nạn nhân chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì nhưng chiều ngày 7.4, nạn nhân đi vào vườn đất nhà Tâm nhưng không xin phép trước nên Tâm tức giận chém chết nạn nhân rồi chặt đầu nhằm phi tang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.