Truy đuổi trộm chó trong đêm, thi thể được tìm thấy dưới mương nước

13/11/2016 14:56 GMT+7

Ông Nghiêm nghe tiếng tri hô báo có người trộm chó nên cùng một số người khác chạy xe máy ra đường bờ bao ven sông Sài Gòn để truy bắt trộm chó. Thi thể ông Nghiêm sau đó được tìm thấy dưới 1 kênh nước.

Chiều 13.11, Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trục vớt chiếc xe máy và thi thể ông Trần Phú Nghiêm (44 tuổi) từ dưới kênh nước ở P.Bình Nhâm (TX.Thuận An, Bình Dương)
Theo thông tin ban đầu, ông Nghiêm là chủ một quán nhậu ở gần hiện trường nơi ông gặp nạn.
Trước đó, vào đêm 12.11, ông Nghiêm đang nhậu ở quán thì nghe tiếng tri hô có trộm chó, nên ông cùng một số người lấy xe máy chạy ra đường bờ bao ven sông Sài Gòn để truy bắt trộm chó.
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Tuy nhiên, đến trưa ngày 13.11 vẫn chưa thấy ông Nghiêm về, gia đình ông Nghiệm lo lắng đi tìm thì phát hiện thi thể ông Nghiêm ở trước miệng cống của kênh xả nước ra sông.
Công an cũng tìm thấy chiếc xe máy BS 61C1 - 305.99 nằm dưới mương nước.
Kẻ trộm gà hung hăng đâm mù mắt người dân

Ngày 13.11, Công an TX.Hồng Ngự (Đồng Tháp) cho biết đơn vị này đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Khá (24 tuổi, ngụ P.An Thạnh, TX.Hồng Ngự) điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu, trước đó, vào chiều ngày 8.11, Khá giấu con dao trong người rồi cùng một thanh niên khác đến nhà ông Huỳnh Văn Phước (ngụ P.An Thạnh) rình bắt trộm gà, nhưng bị phát hiện.

Nghe ông Phước tri hô, ông Trần Hữu Đức là hàng xóm ông Phước chạy tới giúp ông Phước giành lại con gà thì bị Khá rút dao đâm trúng mắt.

Thanh Dũng


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.