Video: Bà cụ 80 tuổi bón từng muỗng sữa cho cả ‘vương quốc mèo hoang’

19/05/2015 08:00 GMT+7

(TNO) Đã 80 tuổi, có đến 60 năm nhặt và nuôi dưỡng hàng chục con chó, mèo hoang, cụ bà Lê Thị Quý với tấm lòng thương yêu động vật lớn đến nỗi ai ở khu chợ Đa Kao (Q.1, TP.HCM) cũng biết.

(TNO) Đã 80 tuổi, có đến 60 năm nhặt về và nuôi dưỡng hàng chục con chó, mèo hoang, cụ bà Lê Thị Quý với tấm lòng yêu thương động vật lớn đến nỗi ai ở khu chợ Đa Kao (Q.1, TP.HCM) cũng biết. 

Video: Cụ bà 80 tuổi săn sóc, bón từng muỗng sữa cho gần 60 con chó, mèo hoang

Khi đến chợ Đa Kao (Q.1, TP.HCM) hỏi bà Quý nuôi mèo hay bà Quý mèo hoang ai cũng biết. Bà Quý nổi tiếng khắp chợ vì đã có ngót nghét 60 năm buôn bán ở đây, từng đó thời gian bà cưu mang chó, mèo bị bỏ rơi.

Bà Lê Thị Quý sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, năm 17 tuổi bà lấy chồng và theo chồng vào TP.HCM sinh sống, nhưng không được bao lâu hai vợ chồng ly hôn. Từ đó cho đến nay bà sống neo đơn một mình trong căn nhà nhỏ trên đường Đinh Tiên Hoàng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và nhặt chó mèo cơ nhỡ về nuôi dưỡng. Hiện tại, bà Quý đang cưu mang hơn 50 con mèo, trong đó, con lâu nhất cũng đã 21 tuổi.

Hằng ngày, bà phải bón từng muỗng sữa, đi xin đồ ăn về cho từng con vật yêu thương của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.