Vợ đánh chồng vì ‘nhậu say chửi’

22/09/2015 06:09 GMT+7

Liên quan đến vụ chồng tố bị vợ bạo hành, hôm qua (21.9) Công an TT.Tân Trụ (H.Tân Trụ, Long An) cho biết đã mời ông P.T.Th (44 tuổi) và bà L.T.Y.H (42 tuổi, cùng ngụ ấp Bình Lợi, TT.Tân Trụ) đến lấy lời khai, đồng thời yêu cầu cả hai cam kết không để diễn ra vụ việc tương tự.

Liên quan đến vụ chồng tố bị vợ bạo hành, hôm qua (21.9) Công an TT.Tân Trụ (H.Tân Trụ, Long An) cho biết đã mời ông P.T.Th (44 tuổi) và bà L.T.Y.H (42 tuổi, cùng ngụ ấp Bình Lợi, TT.Tân Trụ) đến lấy lời khai, đồng thời yêu cầu cả hai cam kết không để diễn ra vụ việc tương tự.


Trình bày với cơ quan công an, bà H. cho rằng nguyên nhân đánh chồng xuất phát từ việc ông Th. “đi nhậu về thường hay chửi vợ nhiều lần và đánh luôn cả em vợ”, thậm chí việc này có “ra tới công an” nhưng vẫn tái diễn. Bà H. cũng thừa nhận, do không chịu nổi nên bà có lấy cây củi và dùng dây xích để… đuổi chồng ra khỏi nhà. Từ ngày 1 - 15.9.2015, bà đã dùng cây củi đánh chồng tổng cộng 4 lần. “Khi đi làm về lúc khoảng 18 giờ nhưng thấy chồng đang nằm võng uống rượu, trong khi cơm nước chưa lo, nhà cửa không dọn. Lúc đó tôi có hỏi giờ này chưa có cơm nước sao cứ nhậu hoài? Vậy là chồng tôi chửi thề và bảo, tao đâu có ở đợ cho mày? Do vậy mà vợ chồng cự cãi nhau, sau đó tôi đuổi chồng về nhà cha mẹ ruột. Vì chồng tôi không đi nên tôi mới dùng cây củi để đánh ông ấy”, bà H. trình bày và nói “mục đích đánh chồng” là “để chồng tôi bị đau mà bỏ cái tật… làm biếng”!
Trong khi đó, ông Th. cũng thừa nhận: “Tôi nhậu say về nhà không lo cơm nước, còn mắng vợ, nên vợ đi làm về bực mình quá mới đuổi ra ngoài. Tôi không đi nên vợ tôi mới đánh đuổi rồi khóa cửa lại”. Theo ông Th., cũng chính vì lý do này mà vợ ông đòi ly dị và ông đã viết cam kết: “Tôi hứa từ nay bỏ rượu để vợ tôi không buồn phiền nữa”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.