Vụ giết người, chôn xác: Chủ mưu trả công cho nghi can 1,5 triệu đồng

14/05/2018 12:33 GMT+7

Sáng 14.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án giết người, chôn xác gây rúng động dư luận xảy ra ở xã trung du Hòa Ninh, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

Theo điều tra ban đầu, ngày 11.5, người chăn bò thôn 5 (xã Hòa Ninh) phát hiện thi thể ông Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh) trong tình trạng phân hủy, chôn ở bờ ruộng xã Hòa Ninh.
Công an H.Hòa Vang khám nghiệm thi thể phát hiện thương tích vùng đầu nên nghi ngờ án mạng, đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP vào cuộc.
Trong đêm 11.5, công an đã bắt được nghi can Nguyễn Văn Hiệp (42 tuổi) và Nguyễn Bá Tuấn (52 tuổi, cùng ngụ thôn 5, xã Hòa Ninh).
Hiệp là đối tượng chủ mưu thuê người giết bạn nhậu Ảnh: Văn Tiến
Sau khi nhậu hết 1 lít rượu, Tuấn dùng búa giết người với tiền công 1,5 triệu đồng - Ảnh: Văn Tiến
Hiệp khai nhận thường xuyên bị Hùng đánh nên thù hận. Ngày 5.5, Hùng tiếp tục dùng cây sắt đánh vào lưng Hiệp khiến Hiệp rất đau.

Do nhỏ con, yếu sức so với Hùng nên Hiệp nhờ Tuấn là bà con bên ngoại đánh giúp.

Lúc 19 giờ ngày 7.5, Hiệp rủ Tuấn và Hùng nhậu hết 1 lít rượu gạo tại nhà Hiệp. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Hiệp đưa búa cho Tuấn và nhờ Tuấn trả thù.

Tuấn rủ Hùng ra đồi keo sau nhà Hiệp và dùng búa đánh vào đầu khiến Hùng gục tại chỗ, thấy nạn nhân chảy máu tai, Tuấn chạy vào báo cho Hiệp là Hùng đã chết, Hiệp trả công cho Tuấn 1,5 triệu đồng.

Trong đêm cả 2 mang búa đi chôn ở cánh đồng gần nhà, 2 ngày sau, cả 2 lo sợ vụ việc bị phát giác nên ra đồi keo sau nhà Hiệp, mang xác Hùng đi chôn.

Vị trí 2 nghi phạm chôn xác gây chấn động dư luận - Ảnh: Văn Tiến
Trong khi đó, nạn nhân Hùng còn có em gái, cả 2 đều bị thiểu năng trí tuệ, sống với mẹ là bà Hoàng Thị Lễ (72 tuổi), gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhận tiền trợ cấp hằng tháng của chính quyền địa phương.

Hằng ngày, ông Hùng đi nhặt ve chai dọc tuyến đường du lịch ĐT 602 (Liên Chiểu đi Bà Nà) và nghĩa địa Hòa Sơn, có ngày ngủ luôn ngoài đường.

Tuy nhiên, đến ngày 11.5, ông Hùng đã 4-5 ngày không về nhà nên gia đình thấy bất thường, nhờ người đi tìm thì phát hiện vụ việc.

Còn Hiệp cũng bị thiểu năng trí tuệ, sống cô độc 2 năm qua sau khi cha mất; Tuấn cũng sống một mình sau khi chia tay vợ.

Cả 3 đều có hoàn cảnh khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.