Vụ 'vợ bí thư xã đốt xác phi tang': Gia đình bị hại rút kháng cáo

18/11/2015 12:17 GMT+7

Bị cáo Hường kéo xác bà Hà ra sau vườn, chất củi lên rồi đốt, sau nhiều ngày, xác bà Hà chỉ còn những đoạn xương, bị cáo Hường đập vụn các đoạn xương rồi đem đổ vào các gốc cây quanh nhà.

Bị cáo Hường kéo xác bà Hà ra sau vườn, chất củi lên rồi đốt, sau nhiều ngày, xác bà Hà chỉ còn những đoạn xương, bị cáo Hường đập vụn các đoạn xương rồi đem đổ vào các gốc cây quanh nhà.
 
 

Bị cáo Lê Thị Hường tại phiên tòa phúc thẩm sáng 18.11 - Ảnh: Phan ThươngBị cáo Lê Thị Hường tại phiên tòa phúc thẩm sáng 18.11 - Ảnh: Phan Thương
Sáng nay, 18.11, TAND cấp cao tại TP.HCM đã đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án "xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" đối với bị cáo Lê Thị Hường (40 tuổi) vì gia đình bị hại đã rút kháng cáo.
Bị cáo Lê Thị Hường là vợ ông Võ Thành Mỹ, nguyên bí thư xã Kim Long (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 
Trước đó, ngày 16.12.2014, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Hường 5 năm tù. Sau đó, gia đình bị hại không đồng ý với bản án, kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xét xử bị cáo Hường về tội “giết người” và “cướp tài sản”.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giải thích cho gia đình người bị hại rằng, cấp phúc thẩm chỉ xem xét những nội dung có trong bản án sơ thẩm, còn ngoài nội dung đó không thuộc thẩm quyền của tòa. Sau đó, phía gia đình bị hại đã tự nguyện rút đơn kháng cáo.
Theo nội dung vụ án, chiều ngày 14.5.2012, bà Dương Thị Thủy Bình Hà là thủ quỹ UBND xã Kim Long tới nhà Hường chơi, lúc này hệ thống nước máy bị cúp nên Hường nhờ bà Hà bật cầu dao để bơm nước giếng lên sử dụng. Do không thấy máy bơm hoạt động nên Hường ra xem thì phát hiện bà Hà bị điện giật chết. Sợ bị liên lụy, Hường đốt xác bà Hà phi tang.
Sau đó, bị cáo Hường kéo xác bà Hà ra sau vườn, chất củi lên rồi đốt, sau nhiều ngày, xác bà Hà chỉ còn những đoạn xương, bị cáo Hường đập vụn các đoạn xương rồi đem đổ vào các gốc cây quanh nhà.
Tiếp đến bị cáo Hường dùng điện thoại của bà Hà nhắn tin vào điện thoại của con trai đầu của bà Hà với nội dung là bà Hà đi công việc vài ngày nên các con yên tâm. Tuy nhiên nhiều ngày sau, gia đình bà Hà vẫn không thấy bà Hà trở về nhà. Gia đình bà Hà nghi ngờ bị cáo Hường liên quan đến việc bà Hà mất tích nên làm đơn thưa Hường đến công an.
Trong lúc Cơ quan điều tra đang điều tra sự việc trên, cùng lúc vợ bí thư xã lại tiếp tục dùng rựa chém vợ chồng Phan Ngọc Nga, Nguyễn Chí Hùng gây thương tích từ 80% ngay tại nhà mình để xù số tiền nợ mà bà Hường mượn trước đó.
Qua điều tra vụ án chém người xù nợ, thì công an cũng phát hiện tro cốt người nên đưa đi giám định và phát hiện đây chính là xác của bà Hà, bị bà Hường đốt phi tang ngay tại nhà mình. Tuy nhiên, do là tro cốt nên Cơ quan điều tra đã không thể xác định cấu trúc xương, AND, vì vậy đã không tìm ra nguyên nhân tử vong của bà Hà, do vậy chỉ có thể truy tố bà Hường tội danh “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.
Ngày 8.7.2014, bà Hường bị tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên y án tử hình về tội “giết người” mà bị hại là vợ chồng bà Nga, ông Hùng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.