Xác cá ông dạt vào bờ biển

10/02/2013 19:50 GMT+7

(TNO) Khoảng 17 giờ ngày 10.2 (mùng 1 Tết), người dân thôn Quảng Gia, xã Điện Dương (H.Điện Bàn, Quảng Nam) nghe có mùi hôi lạ tỏa khắp thôn nên tổ chức đi tìm và phát hiện một xác cá ông trong giai đoạn phân hủy dạt vào bờ biển.

(TNO) Khoảng 17 giờ ngày 10.2 (mùng 1 tết), người dân thôn Quảng Gia, xã Điện Dương (H.Điện Bàn, Quảng Nam) nghe có mùi hôi lạ tỏa khắp thôn nên tổ chức đi tìm và phát hiện một xác cá ông trong giai đoạn phân hủy dạt vào bờ biển.


Xác cá ông trên bờ biển Điện Dương

Dù không còn đầu và nhìn không rõ hình hài, có thể do cá đã chết từ rất lâu, song qua kinh nghiệm, người dân làng chài Quảng Gia cho rằng đây là xác cá voi xám. Nhiều người cao tuổi còn ước tính con cá này nặng vài chục tấn.

Khu vực lăng cá ông của thôn Quảng Gia cũng từng chôn cất rất nhiều cá ông lụy (chết) trôi dạt vào, được người dân tổ chức lễ an tang, cúng kiếng chu đáo.

Do xác cá to và đang trong giai đoạn phân hủy nên người dân Quảng Gia chưa biết xử lý thế nào cho đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tin, ảnh: Hữu Trà

>> Rô bốt theo dõi cá voi hiếm
>> Cá voi tiếp tục dạt vào bờ biển Bạc Liêu
>> Phát hiện loài cá voi hiếm có
>> Chôn cất cá voi nặng 6 tấn
>> Bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam
>> Bắt được cá voi nhám ở Thừa Thiên - Huế
>> Phục dựng bộ xương cá voi lớn nhất VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.