Y án tên trộm quật ngã công an để tẩu thoát

18/03/2015 09:35 GMT+7

(TNO) Bị thượng sĩ Nguyễn Thanh Lam chặn đầu xe, Nghiêm Quốc Lộc bất ngờ quật ngã Lam khiến anh này xây xát nhẹ rồi tri hô để đồng bọn cùng bỏ chạy.

(TNO) Sáng 18.3, TAND TP.Đà Nẵng bác kháng cáo, tuyên y án Nghiêm Quốc Lộc (còn gọi là Bin, 27 tuổi, ngụ tổ 6, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 36 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản trong phiên xét xử phúc thẩm.

Nghiêm Quốc Lộc - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo cáo trạng, chiều 5.10.2014, Lộc điều khiển xe máy BKS 43X6-611.17 đến quán internet trên đường Lê Duẩn, rủ và chở Hùng (chưa xác định lai lịch) đi trộm xe đạp.
Sau khi chạy trên nhiều tuyến đường, cả hai phát hiện trong nhà số 259 Ỷ Lan Nguyên Phi (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) có một chiếc xe đạp không khóa, không ai trông coi nên Lộc dừng xe bên ngoài cảnh giới để Hùng vào trộm.
Cùng lúc này, thượng sĩ Nguyễn Thanh Lam phát hiện Lộc, Hùng khả nghi nên đến chặn đầu xe Lộc. Lộc bất ngờ quật ngã Lam khiến anh này xây xát nhẹ rồi tri hô để Hùng cùng bỏ chạy. Lộc bị bắt giữ sau đó, Hùng tẩu thoát.
Ở phiên phúc thẩm, Lộc xin giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên theo HĐXX Lộc đã có 2 tiền án 6 năm 6 tháng tù cùng tội Trộm cắp tài sản nên cần có bản án đích đáng để răn đe. Riêng Hùng, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.