Y án tử hình vợ nguyên bí thư xã giết chủ nợ

09/07/2014 02:00 GMT+7

Ngày 8.7, tại TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Hường (ảnh - 39 tuổi, ngụ xã Xà Bang, H.Châu Đức; vợ nguyên Bí thư xã Kim Long, H.Châu Đức) về tội giết người.

* Kẻ giết chỉ huy trưởng công trình lãnh án tử

Y án tử hình vợ nguyên bí thư xã giết chủ nợ
Ảnh: Nguyễn Long

Theo cáo trạng, Hường quen biết và vay bà Phan Ngọc Nga (53 tuổi, ngụ xã Cù Bị, H.Châu Đức) 80 triệu đồng và nợ hàng chục triệu đồng tiền hụi. Sáng 15.1.2013, Hường gọi bà Nga đến nhà của mình để tính toán tiền nợ, nhưng mục đích là để giết bà Nga. Chiều cùng ngày, bà Nga cùng chồng là Nguyễn Chí Hùng (52 tuổi) đến nhà bà Hường. Khi đến nơi, bà Hường dụ ông Hùng ra ngoài vườn chặt chuối để mang về. Khi đi ra vườn, bà Hường dùng rựa chém 17 nhát lên đầu và 2 tay của ông Hùng. Nghe tiếng kêu cứu, bà Nga chạy ra liền bị Hường chém 2 nhát rựa vào đầu. Kết quả giám định, ông Hùng bị thương tích với tỷ lệ thương tật 78,88%, bà Nga bị 26,43%. Phiên tòa sơ thẩm tuyên án tử hình, Hường kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.  Tuy nhiên tòa phúc thẩm bác kháng cáo và tuyên y án tử hình.

Cùng ngày, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM cũng đã tuyên Nguyễn Mạnh Hùng (42 tuổi) y án tử hình về các tội giết người; cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng mà cấp sơ thẩm đã tuyên ngày 7.4.2014. Theo cáo trạng, cho rằng ông Lê Văn Chương (41 tuổi, chỉ huy trưởng công trình xây dựng Khu nhà ở hỗn hợp VietsoPetro, đường Nguyễn Tri Phương, P.7, TP.Vũng Tàu)  hay o ép mình trong công việc nên Hùng (nhà thầu phụ cùng làm tại công trình) nảy sinh ý định giết ông Chương để trả thù. Tối 5.4.2013, Hùng chuẩn bị 3 khẩu súng (1 khẩu súng dạng rulo tự chế và 2 khẩu là công cụ hỗ trợ) cùng với nhiều đoạn dây dù, găng tay cao su... lẻn vào công trình đợi cơ hội sát hại ông Chương. Đến khoảng 3 giờ ngày 6.4.2013, ông Chương ra ngoài đi vệ sinh khi trở vào thì bị Hùng dùng dây dù, siết cổ đến chết. Sau đó, Hùng chiếm đoạt chiếc xe ô tô của nạn nhân, khi lái ra cổng thì bị bảo vệ chặn lại. Hùng đã dùng súng bắn bảo vệ, rồi bỏ xe lại hiện trường thuê taxi về phòng trọ mượn xe gắn máy của người quen đến TP.HCM đón xe đò trốn về Hậu Giang thì bị bắt.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.