Thời trang... kinh dị

26/10/2010 16:38 GMT+7

Halloween là dịp để một số bạn trẻ “điệu một tí” với những bộ thời trang kinh dị...

Trần Thu Hương - sinh viên (SV) trường ĐH Ngân hàng TP.HCM nhận định: “Năm ngoái các loại mặt nạ bằng giấy có kim tuyến, lông vũ, đính đá, cườm được ưa chuộng nhưng xu hướng năm nay giới trẻ thích mặt nạ dẻo, xù xì gai sơn, phối nhiều màu vì nhìn chúng ghê hơn”. Còn Trần Văn Tuấn, SV trường ĐH Văn Lang TP.HCM cho rằng: “Phải mất khá nhiều công sức mới kiếm được mặt nạ độc quyền”. Theo Tuấn, thị trường bán nhiều mặt hàng đa dạng nhưng không “độc” và đặc sắc. SV ngành mỹ thuật thường mua mặt nạ dẻo trắng (chưa được trang trí) khoảng 20.000 đồng rồi tự thiết kế riêng. Nhiều nhóm SV của trường cũng tự thiết kế quảng cáo trên blog riêng hoặc nhận đơn đặt hàng của SV khác giới thiệu. Một cái mặt nạ đầy sáng tạo của SV khoảng 40.000 đồng, rẻ hơn giá mặt nạ trên thị trường.

Tuấn mách nước, nhiều SV ngành thiết kế thời trang ở các trường khác còn thiết kế trang phục kinh dị để bán. Giá rẻ, chất lượng khá tốt, mẫu mã tùy mình đặt hàng, nên hàng bán đắt như tôm tươi. Tuấn bật mí thêm: “Mùa này, tụi tôi cũng kiếm được kha khá tiền”.

Biết được nhu cầu khách hàng, một số cửa tiệm đã bày bán những món hàng... độc, giá từ 600.000 đồng đến vài triệu đồng, bộ đầu lâu đang ôm hộp châu báu giá lên đến 700.000 đồng. Theo chị Huệ Linh, chủ tiệm thời trang Halloween trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 TP.HCM, lượng khách năm nay đông hơn năm ngoái. Theo chị, mặt nạ (loại nhựa và giấy có lông vũ) bán chạy hơn áo choàng và các trang phục làm từ vải. Trang phục càng quái dị, ghê gớm như thật càng được giới trẻ để mắt đến.

Lý giải nhu cầu trên, anh Ngọc Hiếu, nhân viên bán hàng một cửa hiệu trên đường Cao Thắng, Q.3, TP.HCM cho biết: “Trước đây, khách hàng chuộng đồ chơi, vật dụng trang trí ghê rợn thường chỉ nhìn từ xa hoặc tham gia với vai trò khán giả, nhưng nay họ muốn khoác lên mình những bộ cánh đẹp mắt, hóa thân thành nhân vật yêu thích để tham gia trực tiếp trong lễ hội. Do đó, họ dày công sưu tầm và đặt hàng nhiều hơn”. Anh Hiếu cũng thông tin thêm, vì khách hàng ngày càng sành điệu nên anh phải chuẩn bị những thợ may chuyên nghiệp phục vụ họ.

Một bộ cánh bướm tiên giá từ 300.000 đồng - 500.000 đồng, bộ hải tặc khoảng 400.000 đồng, bộ thây ma, xác ướp thì rẻ hơn từ 200.000 - 300.000 đồng tùy theo chất liệu vải. Giá cả còn có thể chênh lệch tùy theo thời điểm đặt hàng. Mới đến 21.10 mà đơn đặt hàng đã lên đến 200 bộ. Theo anh, đến ngày 26.10 là anh kết sổ không nhận đặt hàng nữa.

* Diễn đàn Thế Giới Truyện Tranh cùng Blast Group tổ chức Halloween - Cosplay party lúc 17 giờ đến 22 giờ ngày 31.10 tại Nhà thiếu nhi Q. Phú Nhuận - 179 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Chương trình ngày hội: các trò chơi mang phong cách Halloween như: ướp xác, bãi lầy, lễ hội hóa trang và chương trình âm nhạc sôi động cùng DJ biểu diễn cosplay, thi hát anime, biểu diễn YoYo, thi vẽ tranh kinh dị, chương trình bốc thăm trúng thưởng và tặng quà cho thành viên.

* Tham gia Halloween 2010 tại trường ĐH Hoa Sen (TP.HCM), các bạn sẽ được hòa mình vào các nhân vật huyền thoại của văn hóa phương tây như hiệp sĩ, cung thủ, phù thủy và nhà luyện thú. Những trò chơi trong Halloween sẽ được dựa theo tục lệ “Trick or Treat” rất phổ biến ở các nước phương tây. Với sự xuất hiện của nhân vật Jack, nhân vật chính trong truyền thuyết Halloween sẽ mang đến rất nhiều điều bất ngờ.

* Halloween 2010 diễn ra tại K&K số 11 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận TP.HCM gồm: Lễ hội Hallow Night, tiệc Yêu Ma, sân khấu Hallow Party, cuộc thi hóa trang “King and Queen contest” với sự góp mặt của Hoàng Tôn, Hoàng Diễm, nhóm rock band “The Block”, nhóm nhảy November.

Tuyết Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.