Thông tin chi tiết vụ sát hại lãnh đạo quận Phú Nhuận

22/09/2010 00:27 GMT+7

* Hung thủ đã bàn bạc trước khi gây án Hôm qua, một ngày sau vụ Phó bí thư Quận ủy Phú Nhuận bị sát hại, Cơ quan chức năng tại TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo để thông tin chính thức về vụ việc gây xôn xao dư luận này.

Là người trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra và sơ cung hai hung thủ, thượng tá Lê Ngọc Phương, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an TP.HCM, nhắc lại có 3 nạn nhân trong vụ này, gồm: bà Đặng Thị Thu Hồng (SN 1963, ngụ 23A Trần Khắc Chân, P.15, Q.Phú Nhuận) - Phó bí thư Quận ủy (bị đâm chết); bà Bùi Ngô Thị Mỹ (SN 1959, ngụ 72/1 Huỳnh Văn Bánh, P.15, Q.Phú Nhuận) - Trưởng phòng TN-MT Q.Phú Nhuận và con gái là Trần Thị Thu Hương (SN 1986). Bà Mỹ và con gái bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hai hung thủ bị bắt tại hiện trường gồm Nguyễn Trọng Nhân (SN 1980, ngụ chung cư Nguyễn Tri Phương, P.14, Q.10), là quản lý và marketing (phát hành thẻ game) của một công ty game và Lương Hoài Sang (tức Tính em, SN 1990, ngụ ấp Trung Hòa, xã Trung Lập Hạ, Củ Chi).

Chuẩn bị roi điện, dao bấm, găng tay...

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vợ Nhân là Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1982), nhân viên Phòng TN-MT Q.Phú Nhuận, phụ trách công tác đo vẽ và xác nhận hiện trạng nhà đất. Trong quá trình công tác, bà Mỹ phát hiện Hiền mắc một số sai phạm, cụ thể là “lấn sân” công việc của cán bộ khác và có thu tiền ngoài quy định, nên đã yêu cầu Hiền viết bản kiểm điểm để xem xét, kỷ luật. Hiền kể chuyện bị kiểm điểm cho chồng là Nhân nghe. Bức xúc chuyện vợ sẽ bị kỷ luật, Nhân tìm Sang, nhân viên giữ xe chung cư nơi Nhân ở, bàn bạc cùng nhau đến nhà bà Mỹ năn nỉ xin bà Mỹ tha cho vợ Nhân, nếu bà Mỹ không đồng ý thì “xử đẹp”. Nhân chuẩn bị và đưa cho Sang xem roi điện (giống như điện thoại di động), dao bấm, găng tay và một số công cụ khác. Sang đồng ý giúp Nhân. Việc bàn bạc diễn ra trước đó 1 tuần.

Khoảng 7 giờ sáng ngày 20.9, Nhân gọi Sang đến Công viên Hoàng Văn Thụ để gặp nhau. Khoảng gần 11 giờ, Sang đi xe buýt rồi đón xe ôm đến điểm hẹn và gọi điện cho Nhân ra đón. Nhân chạy xe Dream biển số 51P2-3112 mang theo một ba lô, trong đó có roi điện, dao, áo... chở Sang đến thẳng hẻm số 72 Huỳnh Văn Bánh, gần nhà bà Mỹ. Nhân kêu Sang ngồi chờ ở quán cà phê gần đó, rồi chạy xe sang Bưu điện Q.Phú Nhuận gửi xe và đi bộ quay lại quán cà phê đón Sang. Khi đi ngang qua nhà bà Mỹ, Nhân nhìn vào nhà không thấy bà Mỹ nên quay lại báo cho Sang biết bà Mỹ chưa về. Nhân bàn với Sang khi nào vào nhà bà Mỹ nói chuyện, nếu thấy Nhân ra hiệu thì Sang sẽ lấy roi điện chích vào bà Mỹ.

Ra tay tàn ác

Khoảng 12 giờ trưa, thấy bà Mỹ về nhà, Nhân quảy ba lô chạy theo xin vào nhà nói chuyện. Vào phòng khách, Nhân ngồi kế bên bà Mỹ, còn Sang ngồi đối diện. Nhân năn nỉ bà Mỹ đừng kỷ luật vợ Nhân nhưng không được đồng ý. Lập tức, Nhân ra hiệu cho Sang lấy roi điện chích bà Mỹ, rồi Nhân quay sang dùng tay bóp cổ bà Mỹ đè xuống ghế. Do chưa thạo sử dụng roi điện, Sang nắm vào đầu ăng-ten và bấm nút kích hoạt nên bị điện giật, vội quăng roi điện xuống đất.

Sức khỏe bà Mỹ và chị Hương diễn tiến tốt

Chiều qua, TS-BS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bà Mỹ được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị vết đâm vào cổ làm đứt tĩnh mạch cảnh trong. Các bác sĩ khoa Tai mũi họng đã phẫu thuật khâu nối, tái tạo lại tĩnh mạch và cho thấy máu lưu thông tốt. Còn Trần Thị Thu Hương bị nhiều vết đâm gây tổn thương phần mềm ở một số nơi. Cả hai mẹ con bà Mỹ vẫn còn nằm hậu phẫu (khoa Săn sóc đặc biệt), nhưng tình trạng sức khỏe diễn tiến tốt.

Thanh Tùng

Lúc này, bà Mỹ chống cự đẩy Nhân ra. Trong lúc hai bên giằng co thì bà Mỹ bị té xuống nền nhà, Sang xông vào bẻ tay và đè nạn nhân xuống. Nhân chộp lấy cây vợt tennis trong nhà bà Mỹ đập liên tiếp vào đầu bà Mỹ. Bà Mỹ la: “Cướp... cướp!”. Nghe tiếng mẹ la, Trần Thị Thu Hương từ trên lầu chạy xuống phòng khách. Thấy vậy, Nhân quay sang dùng vợt tennis đập liên tiếp vào đầu làm chị Hương ngã xuống nền nhà. Đúng lúc này, bà Đặng Thị Thu Hồng (bạn bà Mỹ) đến nhà chơi. Nhân thấy vậy liền kêu Sang kéo mẹ con bà Mỹ vào phòng ngủ, còn Nhân cầm vợt tenis đứng ngay cửa phòng khách canh bà Hồng bước vào.

Vừa vào phòng ngủ, Sang bị bà Mỹ dùng ghế gỗ chống cự lại. Sang chụp lấy ghế gỗ ném đi và dùng tay đánh mạnh vào đầu bà Mỹ hai cái khiến nạn nhân gục xuống nằm im trên nền nhà. Sau đó, Sang đến chỗ chị Hương đang nằm, mặc nạn nhân van xin, Sang vẫn dùng tay đánh chị này tới tấp...

Ở phòng ngoài, khi bà Hồng vừa đi vào nhà thì bị Nhân dùng vợt tennis tấn công. Vợt bị gãy, Nhân tiếp tục dùng cây vợt tennis thứ hai trong nhà bà Mỹ đánh bà Hồng, sau đó dùng dao bấm đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Khi bà Hồng gục xuống, Nhân tiếp tục xông vào phòng ngủ đâm bà Mỹ 2 nhát, đâm chị Hương 3 nhát.

Giết người để bịt đầu mối?

Có mặt tại cuộc họp báo, đại tá Phan Anh Minh, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an TP.HCM, cho biết: “Đến thời điểm này, cơ quan công an đã có thể khẳng định được một số nội dung ban đầu, tất nhiên nhiều tình tiết khác còn phải có thời gian xác minh, làm rõ, để có thể kết luận chính xác”.

Tuy xác định nguyên nhân sâu xa khiến hai hung thủ ra tay tàn bạo đối với 3 phụ nữ, cùng nhiều tình tiết khác cần được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, nhưng đại tá Minh nói: “Hiện nay chúng tôi xác định không có nguyên nhân nào khác ngoài việc lo vợ bị kiểm điểm và có khả năng bị kỷ luật mà hung thủ đã ra tay tàn bạo, chứ hoàn toàn không liên quan gì đến chức danh của bà Hồng”. Đại tá Minh cũng khẳng định, việc kiểm điểm, kỷ luật chị Hiền vẫn chưa được tiến hành. Ngay cả Phòng Tổ chức và Hội đồng Kỷ luật Q.Phú Nhuận hoàn toàn không biết gì về những sai phạm của chị Hiền. Vụ việc mới chỉ dừng ở bà Mỹ phát hiện chị Hiền có vi phạm và yêu cầu viết bản kiểm điểm ở nội bộ Phòng TN-MT.

Cũng theo đại tá Minh, tra cứu thông tin ban đầu cho thấy cả Nhân và Sang đều có nhân thân tốt và không có tiền án, tiền sự. Cha mẹ vợ của Nhân đều là cán bộ hiện công tác tại Văn phòng Thành ủy TP. Đại tá Minh khẳng định: “Nguyên nhân gây ra vụ án mạng hoàn toàn không liên quan gì đến động cơ cướp” và đặt giả thuyết: “Việc bà Hồng có mặt đúng lúc hai hung thủ gây án là tình cờ và hình như trước đây trong thời gian làm Bí thư, Chủ tịch phường (P.15, Q.Phú Nhuận - PV), bà Hồng có biết mặt Nhân nên có thể Nhân đã giết luôn bà Hồng để hòng không bị lộ việc gây án”.

   

Nguyễn Trọng Nhân

Lương Hoài Sang tại cơ quan công an

Mẹ ruột của Lương Hoài Sang nói gì?

Hôm qua, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người, đồng thời ra lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang để điều tra. Trong khi đó, sau khi làm việc với cơ quan điều tra, vợ Nhân đã dọn đồ đạc, dắt con gái về nhà của bố mẹ trên đường u Cơ (Q.11) ở.

Trở lại chung cư Nguyễn Tri Phương, Thanh Niên đã tiếp xúc với mẹ ruột của Sang. Bà kể: “Sang đang bệnh nặng, có khả năng chuyển qua ung thư nhưng là đứa con ngoan hiền, không biết hút thuốc, uống rượu bia. Gia đình ở tận H.Củ Chi, có 2 anh em trai, Sang là con út. Từ khi chung cư Nguyễn Tri Phương hoạt động, bố của Sang xin được chỗ giữ xe tại chung cư này. Sang vừa học hết lớp 10 cũng lên đây phụ giúp bố giữ xe. Gia đình chỉ trông mong vào tiền giữ xe tại chung cư Nguyễn Tri Phương để sinh sống. Cách đây 4 tháng, bố của Sang mất nên mẹ cùng vợ chồng anh trai (vừa đi bộ đội về, đang học lái xe để xin việc làm) lên cùng Sang lo giữ xe kiếm tiền”.

Nhiều người dân ở chung cư cũng cho rằng khi đọc báo thấy Sang (Tính em) và Hảo (tên gọi ở nhà của Nhân) gây án giết người họ hết sức bất ngờ.

Đàm Huy

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.