Thông tin mới về vụ: Nữ Việt kiều Đức bị nghi "mất tích"

26/08/2007 00:24 GMT+7

Xung quanh thông tin liên quan đến chị Phan Kim Hạnh, Việt kiều Đức bị nghi "mất tích", ngày 25.8, phóng viên Thanh Niên đã liên lạc qua điện thoại với anh Bùi Sĩ Thành (một kỹ sư công tác ở Hà Nội) - một người bạn của chị Hạnh để tìm hiểu vấn đề này. Anh Thành là người mà chị Hạnh đã có những cuộc liên lạc điện thoại cuối cùng trước khi bị coi là "mất tích".

Điều bất ngờ lớn nhất mà anh Bùi Sĩ Thành cho chúng tôi biết, những thông tin mà anh nắm được về chị Hạnh hoàn toàn khác thông tin cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau và nhân chứng ở TP.HCM nắm được. Theo anh Thành, chị Phan Kim Hạnh (Việt kiều Đức) mà anh quen biết sinh năm 1986 chứ không phải sinh năm 1979. Thứ hai, thời gian nhập cảnh vào VN của chị Hạnh này cũng khác. Đặc biệt, lần cuối cùng chị Hạnh liên lạc bằng điện thoại di động với anh Thành là vào ngày 7.8 (chứ không phải 5.8 - thời điểm mà người nhà chị Hạnh thông báo là mất liên lạc với chị). Trong nội dung cuộc điện thoại ngày 7.8, chị Hạnh nói với anh Thành là mình đang ở Thái Lan và sẽ bay chuyến bay 18 giờ 30 ngày 8.8 từ Thái Lan về Nội Bài, Hà Nội. Sau cuộc điện thoại này, anh Thành không thể liên lạc được với số ĐTDĐ của chị Hạnh cho tới hôm nay.

Một điều không kém bất ngờ, anh Thành cho biết, tuy quen với chị Phan Kim Hạnh (qua một mối quan hệ)å nhưng hai người tới hôm nay vẫn chưa có dịp gặp nhau. Và cuộc hẹn gặp giữa hai người ở sân bay Nội Bài tối 8.8 là cuộc hẹn đầu tiên, nhưng đã không thành vì anh Thành không thể liên lạc được với chị Hạnh. "Đến hiện giờ, tôi cũng không hiểu vấn đề gì đã xảy ra với người bạn của tôi nữa!" - anh Thành nói.

Anh Thành cũng khẳng định, anh không biết chị Phan Kim Hạnh sinh năm 1979 (Hạnh nhỏ) và chị Phạm Kim Hạnh sinh năm 1953 (Hạnh lớn). Cũng không hề có việc chị Hạnh "lớn" liên lạc, mời anh Thành vào TP.HCM để đưa cho anh một số quà tặng của chị Hạnh "nhỏ". Chỉ có chi tiết là, chị Phan Kim Hạnh sinh năm 1986 - bạn của anh - trước khi về thăm VN có gửi cho anh một số tấm ảnh qua e-mail. Và khi về, chị Hạnh còn liên lạc với anh lần cuối cùng vào ngày 7.8, nên có lẽ không thể có chuyện "chị Hạnh đã mất cách đây 3 tháng tại Đức".

Anh Thành đề nghị: "Vấn đề này phải chờ xác thực của nhiều nguồn tin và từ phía cơ quan chức năng, nên tôi cũng không dám khẳng định gì hơn. Hiện nay, tôi cũng không hiểu người bạn của tôi bị làm sao và hiện giờ đang ở đâu. Tôi cũng không hiểu lý do gì lại xảy ra chuyện nghi vấn mất tích này". Anh Thành cũng khẳng định thêm, trong nội dung cuộc điện thoại cuối cùng của chị Hạnh với anh ngày 7.8, chị Hạnh hẹn về Nội Bài tối 8.8 mà không hề nói gì về việc chị đang bị lạc hay đang gặp tình trạng gì nguy cấp. Khi chúng tôi đề nghị xin được cung cấp một bức ảnh về chị Phan Kim Hạnh sinh năm 1986 để đăng trên Báo Thanh Niên, anh Thành từ chối và cho rằng: "Hiện nay tôi chưa dám đưa ra vấn đề gì cả vì có thể làm ảnh hưởng tới quá trình điều tra về sự việc nói trên. Vì tôi chưa gặp Hạnh bao giờ nên không dám khẳng định các bức ảnh tôi nhận được qua thư điện tử có phải là của chính Hạnh hay không. Tôi tin rằng, người nhà của Hạnh sẽ cung cấp cho cơ quan chức năng VN các bức ảnh chính xác về Hạnh".

Như vậy, cho đến chiều hôm qua thì có đến 4 nguồn thông tin khác nhau về cùng một người phụ nữ quốc tịch Đức có tên là Phan Kim Hạnh, bị nghi là mất tích tại rừng đước thuộc Năm Căn, Cà Mau. Một nguồn thông tin từ Lãnh sự quán Đức gửi Sở Ngoại vụ TP.HCM đề nghị hỗ trợ tìm kiếm công dân của nước mình - thông tin này từ người nhà của chị Phan Kim Hạnh cung cấp; một e-mail của một người tên Liem, tự nhận là Việt kiều Mỹ gửi về cơ quan chức năng ở Cà Mau; một nguồn thông tin từ chị Nguyễn Thị Kim Thanh, ngụ ở Q.2, TP.HCM và nguồn thông tin từ anh Bùi Sĩ Thành như đã nêu ở trên. 

Từ khi có thông tin về việc "mất tích" của nữ Việt kiều Phan Kim Hạnh sinh năm 1979 và đặc biệt là nội dung cầu cứu cơ quan chức năng của người xưng tên Liem, qua địa chỉ lton001@yahoo.com gửi đến Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, PV Thanh Niên đã cố gắng liên lạc với anh Liem nhưng không được trả lời. Cần nhắc lại, ngoài nội dung cầu cứu, Liem còn để lại địa chỉ của mình tại Mỹ (17827 14th Ave W. Lynnwood, WA 98037) và cả số điện thoại để nếu cần thiết thì liên hệ. Tuy nhiên, rất nhiều lần chúng tôi liên hệ tới số điện thoại của Liem như trên thì chỉ gặp hộp thư trả lời tự động. 

Tiến Trình

Chưa tính đến bức công hàm của Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM gửi Sở Ngoại vụ, 3 nguồn thông tin còn lại đã bộc lộ một số vấn đề khiến các cơ quan chức năng phải hết sức cân nhắc. Thứ nhất, người đàn ông tự xưng tên Liem đã biến mất một cách bí ẩn như lúc anh ta xuất hiện, dù PV Thanh Niên đã cố gắng liên lạc qua e-mail nhiều ngày liên tiếp. Thứ hai, chị Thanh cũng chỉ khẳng định là liên lạc qua internet và có hình của chị Hạnh "lớn" qua webcam chứ chưa gặp mặt. Thứ ba, trên thực tế người đang được tìm kiếm là chị Phan Kim Hạnh sinh năm 1979, 1986 hay 1953? 

Trong khi đó, Công văn số 203/SNVDL - NV ký ngày 23.8 của Sở Ngoại vụ - Du lịch tỉnh Cà Mau gửi Sở Ngoại vụ TP.HCM có nội dung "rất mong quý Sở đề nghị Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức cung cấp thêm những thông tin cần thiết sau đây: hộ chiếu, hình ảnh, các loại giấy tờ khác liên quan đến bản thân và thông tin về nhân thân tại VN của bà Hạnh như: số nhà, ấp, xã, huyện; họ tên cha, mẹ, chồng, con, anh, chị, em ruột, những người có liên quan... để các ngành chức năng tỉnh Cà Mau làm cơ sở tiếp tục xác minh"...  thì vẫn chưa được trả lời! 

Hữu Phú - Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.