Thót tim với bé trai leo ra cửa sổ chung cư tầng 11

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
14/03/2018 09:52 GMT+7

Clip bé trai leo ra cửa sổ chung cư tầng 11 ở một chung cư (Q.Gò Vấp, TP.HCM) vừa được lan truyền trên mạng khiến nhiều người thót tim.

Clip diễn tả cảnh một bé trai khoảng 4 - 5 tuổi đứng bên ngoài cửa sổ lầu 11, lô A, một chung cư (ở Q.Gò Vấp, TP.HCM). Khi nhiều người ở lô C đối diện căn hộ bé trai leo ra ngoài cửa sổ nhìn thấy, những tiếng la thất thanh lập tức vang lên để gọi bé trai leo cửa sổ vào nhà. Dù nhiều người réo gọi, bố mẹ của bé vẫn không thấy xuất hiện.

May mắn là lúc này những người hàng xóm của gia đình bé trai đã kịp thời xuất hiện. Một người đàn ông từ căn hộ tầng 10 lập tức trèo lên đứng ở gờ phía ngoài cửa sổ để giữ bé. Sau đó, một người hàng xóm trèo qua để phụ giúp, đưa bé vào phía trong. Đến lúc này, phụ huynh của bé trai mới xuất hiện và bế cậu bé từ cửa sổ vào nhà.

Sự việc được lan truyền trên mạng và nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ thể hiện cảm xúc không thể tin nổi, hoảng hốt cũng như lên án bố mẹ không trông con cẩn thận. Những người có kinh nghiệm ở chung cư đều cho rằng với gia đình ở tầng cao, cửa sổ, ban công cần phải có lưới bảo vệ để bảo vệ con nhỏ.

Cảnh báo an toàn cho trẻ nhỏ

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, chị Huỳnh Yến, người quay clip, cho biết sự việc diễn ra ngay đối diện căn hộ của chị. Bé trai này vẫn thường chơi gần cửa sổ. Những lần trước, chị thấy bé đưa đầu ra cửa sổ mà không thấy người lớn nhắc nhở hay la rầy. Hôm xảy ra vụ việc, như thói quen, chị liếc mắt nhìn qua như mọi khi. Ngay lập tức, cảnh tượng làm chị hoảng hồn.

Chị Yến cho biết theo quán tính thấy căn hộ bên dưới cửa mở thì gào lên kêu cứu, để ai đó trong nhà chạy ra chụp nếu bé lỡ buông tay. Rất may là sự việc diễn ra ngày cuối tuần nên có nhiều người giúp đỡ kịp thời.

Một cư dân ở đối diện với gia đình bé trai trên cũng cho biết đã gặp sự việc gần giống như vậy mấy lần. Mới đây, có lần bé trai khóc đòi mẹ, ra bắc ghế tận ngoài hành lang, chồm xuống đất. Chị đứng bên này dụ cho bé leo xuống, rồi gọi ban quản lý lên kêu cửa. Thì ra bé bị mẹ nhốt trong nhà để đi chợ…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.