Thư bạn đọc tuần qua (1 - 7.4)

09/04/2008 11:12 GMT+7

(TNO) Tuần qua, Thanh Niên nhận được nhiều thư của độc giả xung quanh vấn đề mở rộng Thủ đô Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là việc quan trọng, đòi hỏi nhà quản lý phải có tầm nhìn chiến lược, thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng vì nó liên quan đến nhiều mặt xã hội và đời sống người dân… Dưới đây trích một số ý kiến về vấn đề này:

Nguyễn Văn Hồng (chieclacuoicung…@yahoo.com.vn): Gần đây tôi đã đọc được hàng loạt bài viết nói về chuyện mở rộng Thủ đô Hà Nội. Thật sự tôi cảm thấy bất ngờ về quyết định này... Có một vấn đề quan trọng mà chúng ta cần phải nhìn nhận là hệ thống địa lý hành chính của chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều, gây ra trở ngại không nhỏ cho công tác giáo dục, bởi khi mở rộng Thủ đô thì hàng loạt sách giáo khao về lịch sử, địa lý, văn học… của chúng ta phải viết lại mới phù hợp. Rồi vấn đề sổ hộ khẩu, giấy khai sinh... sẽ cũng thay đổi rất nhiều. Vì vậy tôi nghĩ đây là việc cần được tính toán kỹ lưỡng hơn, phải lường hết những hệ lụy của sự thay đổi.

Quốc Việt (hoangha…@yahoo.com): Việc mở rộng Thủ đô Hà Nội đặt ra vấn đề liệu việc đô thị hóa có dẫn tới mất đất nông nghiệp? Nhiều nước trên thế giới đã có quy định khắt khe trong việc giữ đất trồng trọt trước diễn biến thiên tai và tình hình lương thực khan hiếm hiện nay.

Từ bài báo Đường phố nhếch nhác, lỗi do ai? của tác giả Đức Trung, nhiều bạn đọc nêu ra những vấn đề cần được quan tâm giải quyết trên con đường thực hiện nếp sống văn minh đô thị:

Nguyễn Minh Cảnh ( canh…@yahoo.com.vn): Nhà vệ sinh công cộng đã có nhưng lại là nơi cực kỳ mất vệ sinh: nước không đủ dùng, công tác phục vụ không chu đáo (trong khi người sử dụng vẫn phải đóng tiền)? 

Phùng Văn Ngàn ( ngan…@yahoo.com): Muốn không đi tiểu tiện bừa bãi thì phải có nhiều nhà vệ sinh công cộng, đặt ở các điểm thuận lợi cho việc dừng xe máy và xe ô tô khi cần. Phải có những thùng rác dễ bỏ rác vào. Tôi thấy nhiều thùng rác đặt ở dọc đường quá to, nắp phải dùng tay mở ra, mà nắp thùng nặng và quá dơ, sau khi mở và bỏ rác vào thùng thì lấy nước đâu mà rửa tay? Hằng ngày đi làm lúc 7h30 sáng, giờ cao điểm mà thấy các xe chở rác lưu thông, phía sau là cả một đoàn xe máy chạy theo, mùi hôi nồng nặc... 

Bạn đọc Đỗ Thị Hải Yến <hyen7272@yahoo.com.vn> có phản ảnh: "Hằng ngày đi làm ngang đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1, TP.HCM), trong khi chờ đèn đỏ, tôi có liếc xem bảng hướng dẫn phân luồng giao thông tại góc ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Đinh Tiên Hoàng (bên hông sân vận động Hoa Lư) và nhận thấy bảng hướng dẫn này bị vẽ sai và tên đường cũng bị ghi sai. Đoạn đường từ hồ Con Rùa đến Mạc Đỉnh Chi là đường Trần Cao Vân chứ không phải đường Võ Văn Tần, góc Trần Cao Vân và Mạc Đỉnh Chi chỉ có ngã ba chứ không có ngã tư như bảng hướng dẫn ghi. Đề nghị đơn vị chức năng kiểm tra lại.

Nhiều bài viết của bạn đọc về các vấn đề khác đã được đăng trong mục Ý kiến.

Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được một số thư phản ảnh những lỗi kỹ thuật và nội dung trên trang web từ các địa chỉ mail: Minh <god.changtraicodon21@yahoo.com.vn>; Le Minh <leminhvungtau@yahoo.com>; Huynh Quan <dohocat@yahoo.com>; Nguyen Thanh Nha <nha.nguyenthan@hhtt.vn>; mdanh mathsvn@yahoo.com.

TNO cảm ơn sự quan tâm, góp ý và tín nhiệm của bạn đọc và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác!

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.