Thua đau phút bù giờ, DNH Nam Định trôi xuống đáy bảng xếp hạng

Lê Tân
Lê Tân
06/07/2020 21:31 GMT+7

Trên sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh đã có màn lội ngược dòng đầy kịch tính trước đội khách DNH Nam Định .

Hiệp 1 của trận đấu trên sân Cẩm Phả đã diễn ra rất sôi động. Ngay từ phút thứ 9, bộ đôi tiền đạo của đội khách DNH Nam Định đã có pha phối hợp ăn ý để mở tỷ số. Từ đường chọc khe của đồng đội, Rafaelson xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang cho Đỗ Merlo đệm bóng tung lưới Than Quảng Ninh.
Nhận bàn thua sớm, Than Quảng Ninh cũng gỡ hòa rất nhanh. Phút thứ 11, đội chủ nhà có pha phối hợp theo kiểu bóng đá Anh vốn đã trở thành thương hiệu của họ. Chuyên gia chạy cánh Nghiêm Xuân Tú đi bóng xuống sát đường biên ngang rồi tạt bóng chính xác cho Diego Fagan đánh đầu tung lưới Đinh Xuân Việt.

Rafaelson và Merlo đều ghi bàn nhưng DNH Nam Định vẫn không thể có thể điểm

Ảnh Minh Hoàng

Tiếp đà hưng phấn, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã thi đấu tưng bừng và vươn lên dẫn trước bằng siêu phẩm của cầu thủ trẻ Hai Long. Nhận bóng từ tiền đạo Fagan, Hai Long tung cú sút rất quyết đoán khiến thủ môn Đinh Xuân Việt bay người trong vô vọng (phút 20). Đây đã là bàn thắng thứ 2 của cầu thủ trẻ Hai Long cho Quảng Ninh.
Thế nhưng Nam Định luôn là đội bóng có tinh thần thi đấu kiên cường. Chỉ 6 phút sau khi Hai Long ghi bàn, Nam Định đã được hưởng một quả 11 m. Rafaelson đã đánh bại Tuấn Linh để san bằng tỉ số cho Nam Định.
Sau hiệp 1 cởi mở, Than Quảng Ninh và DNH Nam Định đã thi đấu cẩn trọng và quyết liệt hơn ở hiệp 2. Đội khách Nam Định là những người có thế trận nhỉnh hơn, nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Đỗ Merlo đã có thêm một lần đưa bóng vào lưới của Quảng Ninh nhưng không được công nhận.

Fagan đang đóng góp nhiều vào lỗi chơi của Quảng Ninh. Ở trận này, cầu thủ người Jamaica đã ghi 1 bàn thắng

Ảnh Minh Hoàng

Khi thời gian trận đấu chỉ còn tính bằng giây, Than Quảng Ninh có pha phối hợp tốt bên cánh trái. Giang Trần Quách Tân đi bóng dũng mãnh rồi sút tung lưới Đinh Xuân Việt, ấn định chiến thắng cho đội chủ sân Cẩm Phả.
Ngoài đường biên, HLV Phan Thanh Hùng sung sướng dơ cao hai tay ăn mừng một trận thắng may mắn. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sỹ và các thành viên trong BHL DNH Nam Định thất thần vì tuột mất 1 điểm quý giá. Chỉ có 6 điểm sau 8 vòng đấu, đội bóng thành Nam đã tụt xuống đáy của bảng xếp hạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.