Thua sốc Wolverhampton, Man City chính thức “buông cờ trắng”

Giang Lao
Giang Lao
28/12/2019 08:06 GMT+7

Ở trận đấu muộn vòng 19 giải Ngoại hạng Anh rạng sáng nay (28.12), và bắt buộc phải thắng Wolverhampton trên sân Molineux thì mới có hy vọng theo đuổi Liverpool. Tuy nhiên, Man City đã để thua sốc 2-3 từ chỗ dẫn trước 2-0 và chỉ chơi có 10 người từ phút 12 trận đấu.

Mọi kế hoạch của Man City trở nên đầy rắc rối khi thủ môn Ederson với pha phạm lỗi với Diogo Jota ở phút 12 cứu một bàn thua trông thấy phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, buộc HLV Pep Guardiola phải có sự thay đổi người bắt buộc rút tiền đạo Sergio Aguero ra để đưa thủ môn Claudio Bravo vào thế vai.
Thế nhưng, trong tình thế với 10 người Man City đã dẫn trước Wolverhampton 2-0 nhờ cú đúp của Raheem Sterling ghi các phút 25 và 50. Trước và sau các bàn thắng này, lần đầu tiên người ta mới thấy Man City phải chấp nhận một lối chơi phòng ngự để hy vọng bảo vệ được chiến thắng.

Thủ môn Ederson nhận thẻ đỏ rời sân sớm khiến Man City lâm cảnh khó khăn

AFP

Tuy nhiên, Wolverhampton cho thấy không phải ngẫu nhiên mà họ từng hạ Man City tới 2-0 ngay tại sân Etihad mùa này ở lượt đi, đội quân của HLV Nuno Espirito Santo đã quật khởi tấn công ào ạt đối thủ khi nắm mọi quyền chủ động trong thời gian còn lại trận đấu.

Bất kể Sterling đã ghi 1 cú đúp trong thế còn 10 người giúp Man City dẫn 2-0

Reuters

Để rồi Adama Traore phút 55 rút ngắn tỷ số còn 1-2 trước khi ở cuối trận Raul Jimenez và Matt Doherty lần lượt các phút 82 và 89 ghi thêm 2 bàn nữa để Wolverhampton lội ngược dòng ngoạn mục hạ Man City 3-2 và nhấn chìm luôn mọi hy vọng của CLB này trong cuộc đua vô địch với Liverpool.
Trận thua này khiến Man City thua Liverpool đến 14 điểm, và còn đấu nhiều hơn 1 trận. HLV Guardiola thừa nhận: “Cách biệt này quá lớn, cuộc đua vô địch đã kết thúc với chúng tôi”. 

Nhưng thua người, Man City không thể cản được Wolverhampton lật ngược thế cờ

AFP

Cũng theo ông Guardiola: “Man City đã làm tất cả, chúng tôi có cơ hội để trở lại vị trí thứ 2. Nhưng giờ đây, có lẽ chỉ còn Leicester có cơ hội theo đuổi Liverpool. Nhưng mọi thứ cũng gần như đã kết thúc”.
Trong khi đó, việc Wolverhampton tiếp tục đà tiến và giữ vị trí thứ 5 với 30 điểm trong tay đang khiến cuộc đua tốp 4 trở nên nghẹt thở, với Chelsea, Tottenham, Sheffield United và Manchester United (M.U) tranh chấp nhau quyết liệt.
Tối nay và rạng sáng mai (29.12), vòng 20 giải Ngoại hạng Anh tiếp tục diễn ra, đáng chú ý Tottenham gặp Norwich lúc 0 giờ 30 và M.U gặp Burnley (2 giờ 45).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.