Thực hư câu chuyện 5000 share: Bé trai được ‘mua về giải hạn’, bị bạo hành ở TP.HCM?

30/04/2021 14:37 GMT+7

Từ tối qua đến nay, mạng xã hội phẫn nộ chia sẻ câu chuyện một bé trai 19 tháng được người đàn ông ở TP.HCM ‘mua về giải hạn’ chứ không yêu thương, bé còn bị bạo hành… Thực hư câu chuyện này thế nào?

Theo đó, tối 29.4, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh của bé trai đang đứng sau song cửa và ảnh lưng bé nổi nhiều mẩn đỏ. Kèm theo hình ảnh là bài viết kể chuyện bé được 19 tháng tuổi đang ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Bé được một người đàn ông mua về để giải hạn nhưng không quan tăm, chăm sóc, không có tình cảm, bị bạo hành.
“Thằng bé luôn bị bỏ đói, những ngày được ăn uống thì cũng là bịch cháo dinh dưỡng 10.000 đồng chia ra 2 lần ăn trong ngày. Sữa uống là sữa ông thọ, pha bình sữa để đó, đói tự bò lại lấy uống không thì thôi… Lúc nào cũng nhốt bé trong căn phòng không người 24/24, không thấy ánh sáng mặt trời bao giờ”, bài viết đăng tải.

Công an và UBND P.9 làm việc với anh Phương vào sáng 30.4

Ảnh: Vũ Phượng

Điều khiến dân mạng phẫn nộ nhất là chuyện những tài khoản đăng bài kể rằng bé bị ghẻ lở khắp người nhưng 7 tháng trời không được đưa đi bệnh viện. Sau 17 giờ đăng tải, bài viết có hơn 5.000 lượt chia sẻ và hơn 2.000 lượt bình luận. Đa số các ý kiến dù chưa biết thực hư thế nào nhưng đều bày tỏ sự bức xúc, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để giải cứu cho bé và xử lý người liên quan.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, bé trai trong bài viết trên đang sinh sống tại P.9, Q.Phú Nhuận nên PV đã báo với UBND phường xác minh khẩn cấp. Khoảng 22 giờ ngày 29.4, một tổ kiểm tra gồm UBND phường và Công an P.9 đã có mặt tại nhà bé trai.

Lưng bé T. trắng mịn. Anh Phương cho biết, trước kia bé bị viêm da cơ địa nên anh và em gái có chụp ảnh lại để chia sẻ với bạn bè, hỏi cách điều trị

Ảnh: Vũ Phượng

Theo lãnh đạo phường 9, bé trai hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh, lưng không có nốt đỏ, tay chân còn vài nốt đỏ đã khô. Người nuôi bé là anh Nguyễn Trần Tuấn Phương (43 tuổi) cung cấp được sổ khám bệnh da liễu với kết luận Viêm da cơ địa của bé và sổ chích ngừa đầy đủ.
“Qua tiếp xúc trực tiếp với bé, bé không có biểu hiện hoảng sợ khi tiếp xúc với người thân trong gia đình. Phường đề nghị ông Phương dọn vệ sinh phòng ốc sạch sẽ và tiếp tục điều trị bệnh cho bé theo yêu cầu của bác sĩ”, lãnh đạo phường cho biết.

“Tôi muốn yên ổn nuôi con”

Sáng 30.4, PV Báo Thanh Niên cùng tổ công tác gồm: chủ tịch phường, phó chủ tịch phường, cán bộ tư pháp, công an phường đã tiếp tục đến nhà ông Phương và bé T. Ông Phương vừa lo lắng vừa bức xúc nói: “Tôi chỉ muốn yên ổn để làm việc mà lo cho con nữa. Tôi không lập gia đình nên mới có nguyện vọng nhận bé làm con, bao năm qua cha con quấn quýt, giờ sợ rùm beng người ta bắt bé đi khỏi tôi thì sao tôi chịu nổi”.

Chân bé T. còn những mụn đỏ vì bệnh viêm da

Ảnh: Vũ Phượng

Bà Trần Thị Nam (67 tuổi, mẹ ông Phương) cũng cho biết, từ khi nhận bé T. về nuôi, bà là người chăm sóc cháu mỗi ngày. Sáng bà cho ăn, tắm rửa, trưa ăn xong ngủ chiều lại tắm, tối trước khi đi ngủ cũng lau người cho sạch sẽ.
“Bị đặt điều trên mạng xã hội vậy tôi rất buồn, khóc miết vì rất tức. Hỏi tới lui mới ra là do con gái tôi nói chuyện với bạn thân nó, xong bạn nó lại nói với người này người kia không biết sao lại ra câu chuyện về thằng bé như vậy. Giờ mà bắt nó đi thì tôi chỉ có chết luôn”, bà Nam vừa khóc vừa nói.

Bé T. được bà Nam cùng ba chăm sóc mỗi ngày. Hiện bé T. gần 2 tuổi, nặng khoảng 10,4 kg

Ảnh: Vũ Phượng

Theo ghi nhận của PV trong sáng 30.4, lưng bé T. trắng mịn, không có mụn, tay chân còn một số mụn đỏ nhưng đã khô, bé không có biểu hiện hoảng loạn, lo sợ khi tiếp xúc với người trong gia đình và người lạ. Bé T. quấn quýt lấy ba và bà nội.
Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.