Thực hư chuyện 'chủ tịch' Color Man 'mưu sinh' trên hè phố

Ngát Ngọc
Ngát Ngọc
06/08/2020 18:13 GMT+7

Việc chủ tịch một công ty truyền thông và giải trí lớn - Color man - xuất hiện trên đường phố để làm những công việc mưu sinh như bán kẹo bông gòn, bán bánh mì... khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Nhắc đến Color Man có lẽ khán giả đã không quá xa lạ bởi anh chính là Đỗ Văn Bửu Điền - cựu biên tập viên truyền hình tại Đài Truyền hình TP.HCM, chủ tịch một công ty truyền thông - giải trí và có hơn 1 triệu người theo dõi trên YouTube.
Những ngày qua, trên trang cá nhân cũng như kênh YouTube Color Man liên tục xuất hiện những hình ảnh vị chủ tịch này “mưu sinh” trên hè phố khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. 
Thực tế, đây là chương trình mang tên "Tiếng rao 4.0" với nội dung hướng đến những người lao động nghèo, mưu sinh trên đường phố. Trong mỗi tập quay, Color Man phải hóa thân thành nhân vật, làm công việc của họ trong thời gian quy định là một tiếng đồng hồ và sau đó trao lại những đồng tiền “thành quả” cho nhân vật chính. 
Color Man cho biết anh nảy ra ý tưởng chương trình này trong quá trình đi khắp nơi để review những món ăn ngon phục vụ cho khán giả YouTube của mình. Phát hiện ra xung quanh còn nhiều mảnh đời khó khăn, có những cụ ông, cụ bà đã xấp xỉ tuổi 80 nhưng vẫn phải bươn chải kiếm từng đồng bạc ít ỏi chỉ để đổi lấy bữa ăn, anh quyết định dùng “tiếng rao” của mình để kêu gọi khán giả tới ủng hộ.
Tập 1 vừa phát sóng tối 4.8.2020 với nhân vật đầu tiên là chú Năm bán kẹo bông gòn trước cổng trường tiểu học đã nhận nhiều phản hồi tích cực của khán giả bởi những khoảnh khắc gần gũi, chân thật. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.