
Quảng Ngãi: Trong đêm, 60 người ra sông Trà Khúc tìm kiếm bé gái bị cuốn trôi
Hai em Đinh Thị Như Mai và Đinh Thị Diễm ở thôn Ka La, xã Sơn Linh, H.Sơn Hà (Quảng Ngãi) rủ nhau đi tắm sông Trà Khúc, một em bị sụp hố sâu, nước cuốn trôi tử vong.
3 cậu bé ở Úc trốn nhà đi chơi rồi chui vào một thùng rác công nghiệp cỡ lớn để ngủ. Đội thu gom rác đến đã đổ toàn bộ rác trong thùng vào xe tải, hậu quả khiến 1 bé bị thương nặng và tử vong.
Trong lúc đốt rác, ngọn lửa bất ngờ bén vào quần áo của bé Y.H. Cháu bé được người nhà dập lửa và đưa đi cấp cứu sau đó với tình trạng bỏng độ 2, 3 trên 60% cơ thể.
Hình ảnh vết cào xước để lại bên bờ kênh để cố thoát khỏi dòng nước chảy xiết, lạnh lẽo của cậu bé 9 tuổi ở Nghệ An khi bị rơi xuống kênh đào khiến cư dân mạng xót xa.
Người dượng bà con trong lúc say xỉn đã đâm kéo vào mắt cháu khiến cháu bị hư mắt và chấn thương sọ não, tình trạng nguy kịch.
Hai nạn nhân được xác định bị đuối nước do lật thuyền trong lúc đi thả cá phóng sinh trên sông.
Nhóm 4 học sinh lớp 8 Trường THCS Hiệp Thạnh (H.Đức Trọng, Lâm Đồng) cùng một thanh niên ra suối chơi, tắm, không may 2 học sinh bị đuối nước thương tâm, 1 thanh niên mất tích.
Đó là tình cảnh của cô giáo Lê Thị Ly, ở thôn Đắc Nhơn 1, xã Nhơn Sơn, H.Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Mỗi ngày tại Việt Nam vẫn có 3.600 người gặp tai nạn thương tích, trong đó 90 người tử vong.
Một bé trai 2 tuổi ở Nghệ An khi ăn nhãn đã bị hóc hạt, khiến người bị tím tái rồi tử vong sau đó.
Trong lúc đi mua đồ ăn sáng bằng xe đạp, cháu Lâm Đăng Khoa (12 tuổi), con một cặp vợ chồng khiếm thị, không may bị xe ben tông và tử vong.
Hôm nay (18.9), theo thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), bệnh nhân Phạm Quốc Cường (19 tuổi, quê Hà Tĩnh) nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, chấn thương nặng bụng kín sau tai nạn giao thông.