Tiếc cho ‘Người không phổi’ ghi bàn, Phố Hiến đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ

02/10/2022 21:44 GMT+7

6 bàn thắng trong đó 3 bàn được ghi ở 4 phút bù giờ là một kịch bản điên rồ trong một trận đấu vô cùng nóng bỏng giữa chủ nhà Phố Hiến và đội khách Khánh Hòa tranh nhau ở nhóm đầu bảng giải bóng đá hạng nhất chiều nay.

Một trận đấu rất chất lượng với sự cống hiến không mệt mỏi của cầu thủ đôi bên, đặc biệt trên khán đài còn có sự xuất hiện của 2 nhận vật rất VIP là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm và Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nên 2 đội càng nỗ lực trong từng pha bóng, liên tục tạo sóng gió về phía cầu môn của nhau.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an-Đại tướng Tô Lâm (thứ 2 từ trái) và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (thứ 3 từ trái) đến xem trận đấu

Minh Tú

Dù Khánh Hòa có kinh nghiệm hơn nhờ dàn cầu thủ già dặn như Duy Thanh, Út Cường, Đình Kha, Hữu Khôi..nhưng sức trẻ của Phố Hiến với 5 cầu thủ dưới 19 tuổi và 5 cầu thủ mới 21 tuổi đã giúp họ kiểm soát bóng cực tốt và khống chế thế trận trong phần lớn thời gian. Ngay khi đội bóng phố biển mở tỉ số sớm do Lê Thanh Bình ghi, các học trò của HLV Mauro Jeronimo cũng không hề nao núng bình tĩnh gỡ hòa sau pha đánh đầu nối của trung vệ Hiểu Minh từ sai lầm của thủ môn Võ Ngọc Cường, buộc hậu vệ Huỳnh Nhật Tân đá phản lưới nhà gỡ hoà 1-1. Và sau đó “người không phổi” Nguyễn Thanh Nhàn với tài ghi bàn của mình đã xuất sắc tung cú sút chìm nâng lên 2-1 ở hiệp 2.

Pha tranh bóng quyết liệt của Huỳnh Minh Đoàn của Phố Hiến và Lê Thanh Bình của Khánh Hòa

Minh Tú

Cứ tưởng Phố Hiến đã đến gần với chiến thắng và có trọn vẹn 3 điểm trong tay thì đúng phút bù giờ đầu tiên, cú đánh đầu của Lê Thanh Bình cũng là cú đúp của anh đã giúp Khánh Hòa gỡ hòa 2-2. Bên ngoài đường piste cả BHL và cầu thủ phố biển nhảy lên ăn mừng và còn có thái độ “va chạm” ngược trở lại với phía BHL Phố Hiến sau khi HLV Mauro phản ứng việc đội bóng của ông phải chơi thiếu người do trung vệ Hiểu Minh chấn thương nhưng Khánh Hòa không fair play mà vẫn tiếp tục trận đấu.

Bàn thắng và cách ăn mừng quen thuộc của "người không phổi" Thanh Nhàn

Minh Tú

Nhưng kịch bản điên rồ của trận đấu đã xuất hiện khi ở phút bù giờ thứ 2, Lê Văn Đô tuyển thủ U.23 vào sân thay người đã có một cú dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm nâng lên 3-2 cho Phố Hiến. Khỏi phải nói toàn bộ BHL và cầu thủ chủ nhà đã chạy vào sân ăn mừng, trong khi phía Khánh Hoà như chết lặng sau bàn thua quá nhanh, quá nguy hiểm này từ sức nhanh của đội chủ nhà.

Niềm vui của Phố Hiến sau khi Lê Văn Đô ghi bàn

Minh Tú

Dù vậy bản lĩnh của một đội bóng "già rơ" đã nhiều lần giúp Khánh Hòa ghi bàn ở phút cuối lại tái hiện. Lão tướng 38 tuổi Lê Tấn Tài vào sân từ ghế dự bị đã có một quả đá phạt góc vô cùng ngoạn mục để Trần Lê Duy bật cao hơn hàng thủ có phần mất tập trung sau bàn thắng nâng 3-2 trước đó chỉ hơn 1 phút đã giúp cho đội bóng phố biển gỡ hòa 3-3. HLV Võ Đình Tân và cả đội Khánh Hòa nhảy reo hò sung sướng khi giật lại 1 điểm quý giá đúng phút bù giờ cuối cùng. Điều đó cũng đồng nghĩa đội Khánh Hòa tiếp tục nuôi hy vọng cho cuộc đua lên hạng. Còn Phố Hiến chỉ có thể tự trách mình vì hàng thủ không chắc chắn, cầm vàng lại để vàng rơi một cách vô cùng đáng tiếc.

Niềm vui của Hữu Khôi và Thanh Bình khi Khánh Hòa gỡ hòa phút bù giờ cuối cùng

Minh Tú

Có một chi tiết trên băng ghế huấn luyện của Phố Hiến xuất hiện ông Vũ Tiến Thành, chủ tịch đội bóng. Bình thường ông Thành chỉ ngồi ở khán đài, nhưng chiều nay ông đã xuống ngồi chung với các HLV, ngồi cạnh trợ lý Nguyễn Quốc Trung. Có lẽ ông Thành muốn tìm lại cảm giác trực tiếp cầm quân mà gần 2 năm qua ông không ra sân chỉ đạo, dẫn dắt bất cứ đội nào. Điều này cũng nhằm giúp ông Thành chuẩn bị tiếp quản ghế nóng làm HLV trưởng CLB TP.HCM bắt đầu từ ngày mai.

Huỳnh Công Đến của Phố Hiến đi bóng tấn công

Minh Tú

Kết quả các trận khác: Công an Nhân dân thắng Cần Thơ 5-1 với 2 cú đúp của 2 cựu cầu thủ HAGL Lê Minh Bình và Đinh Thanh Bình, Đắk Lắk hạ Long An 3-1, Phù Đổng thua Quảng Nam 1-3, Bà Rịa Vũng Tàu hòa Bình Phước 1-1. Xếp hạng sau 17 lượt đấu giải hạng nhất như sau: 1/ Công an Nhân dân: 32 điểm, 2/ Quảng Nam: 30 điểm, 3/ Khánh Hòa: 30 điểm, 4/ Phố Hiến: 29 điểm, 5/ Long An: 24 điểm, 6/ Bà Rịa Vũng Tàu: 24 điểm, 7/ Huế: 22 điểm, 8/ Phú Thọ: 19 điểm, 9/ Phù Đổng: 18 điểm, 10/ Cần Thơ: 17 điểm, 11/ Đắk Lắk: 14 điểm, 12/ Bình Phước: 11 điểm.

Lê Minh Bình ghi 2 bàn cho Công an Nhân dân

Minh Hoàng

Pha tranh bóng của Hữu Khôi với hậu vệ Phố Hiến

Minh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.