'Tiếng hát mãi xanh' và những giọng ca không tuổi

24/08/2016 15:08 GMT+7

Tiếng hát mãi xanh 2016 , một sân chơi giàu tính nhân văn dành cho lứa tuổi trung và cao niên, sẽ lên sóng vào lúc 21 giờ thứ năm hằng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ 25.8.

Sau 5 năm, đây là năm đầu tiên, ban tổ chức áp dụng phiên bản mới gồm 4 vòng: Sơ loại, Chọn giọng, Nhà hát và Live show. Bắt đầu từ năm 2016, tất cả công dân VN tuổi từ 40 trở lên (sinh năm 1976) mới được tham gia dự thi và không thi theo các bảng A, B, C như 5 lần trước.
Bất chấp tuổi tác, các thí sinh mái tóc hoa râm nô nức đi thi khiến không ít người thán phục vì sự trẻ trung, yêu đời của họ. Không chỉ là ca hát, những thí sinh đặc biệt này còn minh chứng cho một sự thật thú vị: Không bao giờ là quá muộn khi thực hiện ước mơ, miễn bạn… còn đủ sức khỏe.
52 tuổi, đến từ Huế, chị Nguyễn Thị Hồng Vân thừa hưởng sự ngọt ngào từ giọng hát của mẹ, người từng hát rất hay thể loại ca Huế. Tuy vậy, thời trẻ vấp phải sự không cho phép của gia đình, chị đành gác lại ước mơ cháy bỏng của mình. Trải qua mấy chục năm sống bằng nhiều nghề khác nhau, năm nay chị đến với Tiếng hát mãi xanh với ước mơ “hát cho thỏa đam mê, và được mọi người lắng nghe giọng hát của mình”.
Anh Đỗ Minh Tuấn, 53 tuổi, chủ một tiệm cơm tấm khá đông khách trên đường Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM hát như chưa bao giờ được hát. Giọng anh khỏe, vang, giàu xúc cảm. Anh nói vì không phải lo lắng chuyện kinh tế gia đình nữa, nên anh đến với âm nhạc để… trút đam mê.
Anh Đỗ Minh Tuấn, 53 tuổi, cho biết anh đến với âm nhạc để… trút đam mê
Anh Dương Công Danh, 53 tuổi, bảo vệ chợ Thủ Đức, có chất giọng ấm áp, tình cảm
Anh Dương Công Danh, 53 tuổi, có mái tóc xoăn, hàng ria mép điển trai và gương mặt của một diễn viên điện ảnh, lại là một anh bảo vệ chợ Thủ Đức với hơn 20 năm thâm niên, được nhiều bà con tiểu thương mến mộ. Giọng anh ấm, tình cảm, đi thi Tiếng hát mãi xanh cũng đã 5 lần rồi. Anh thể hiện ước mơ của mình trước sau như một: “Giọng hát của mình được nhiều người biết đến, và sau đó, nếu có cơ duyên, được đi hát đàng hoàng, thành luôn ca sĩ chuyên nghiệp càng tốt”.
Có mặt tại vòng Chọn giọng - Tiếng hát mãi xanh 2016, nhiều thí sinh trên 60 tuổi vẫn làm ba thành viên giám khảo giật mình vì độ khỏe mạnh, trẻ trung vượt tuổi thật của mình. Ví như cô Đỗ Thị Đài (68 tuổi, TP.HCM), chú Hoàng Cao Kết (67 tuổi, Đồng Nai), cô Trần Ngọc Hạnh (66 tuổi, Tây Ninh), chú Nguyễn Văn Minh (66 tuổi, TP.HCM), chú Đinh Việt Hùng (65 tuổi, TP.HCM), chú Hoàng Minh Đường (62 tuồi, TP.HCM)… Ở họ, dường như có một điểm chung là chính tình yêu ca hát giúp họ sống vui tươi, lạc quan hơn, đồng thời ca hát cũng góp phần luyện cho họ một sức khỏe tốt hơn.
Không chỉ có lứa tuổi 50, 60 mới ghi được ấn tượng về “Khỏe để thực hiện ước mơ”, tại vòng Chọn giọng Tiếng hát mãi xanh 2016 khán giả ấn tượng mạnh với bác Lê Tân (76 tuổi, TP.HCM). Dáng người dong dỏng cao, động tác nhanh nhẹn với nụ cười mộc mạc thường trực, bác nhanh chóng chiếm được tình cảm của các thành viên giám khảo khi đứng trên sân khấu dự thi. Hơn thế, bác còn khiến giám khảo Tuấn Ngọc phải thốt lên ngưỡng mộ vì vóc dáng trẻ khỏe vượt trội so với tuổi 76 của bác. Khi được hỏi bí quyết để “khỏe”, bác hóm hỉnh tiết lộ, đó là nhờ công việc đạp xích lô ngày xưa. Bên cạnh đó là ý thức chăm sóc sức khỏe mỗi ngày ở hiện tại khi bác bước vào ngưỡng không còn trẻ nữa.
Bác Lê Tân, 76 tuổi, gây ấn tượng với nụ cười mộc mạc thường trực
76 tuổi vẫn chưa phải là con số gây ấn tượng nhất tại Tiếng hát mãi xanh 2016. Một bác lớn tuổi khác, Nguyễn Thế Anh (TP.HCM) giành kỷ lục thí sinh cao tuổi nhất mùa giải năm nay với số tuổi 78.
Được biết, chương trình qua 6 mùa giải thì cụ ông đều đặn góp mặt đủ cả 6. Đặc biệt, mỗi lần quay trở lại thì ông như càng trẻ ra, thậm chí còn khỏe hơn, tinh anh hơn lần trước. Sự kiên trì gắn bó với Tiếng hát mãi xanh vì “tuổi già tự dưng thích hát” lẫn sự tiến bộ vượt bậc trong giọng hát của ông năm nay đã làm giám khảo, BTV Quỳnh Hương (người theo sát cuộc thi từ những ngày đầu đến nay) không kìm được xúc động.
Nhạc sĩ Trần Long Ẩn cũng bày tỏ lòng nể phục về sự tráng kiện của “cụ ông thí sinh” cả trong ngoại hình lẫn giọng hát. Dù nhận được đánh giá tích cực từ giám khảo, thế nhưng bác Thế Anh vẫn không ngần ngại cho hay, nếu không được chọn, ông sẽ tiếp tục giữ gìn sức khỏe để năm sau lại tham gia. “Còn khỏe là còn thi”, bác Thế Anh khẳng định.
Bác Nguyễn Thế Anh (TP.HCM) giành kỷ lục thí sinh cao tuổi nhất mùa giải năm nay với số tuổi 78
Dường như, với những người không còn trẻ nữa, trở ngại duy nhất cho ước mơ, sở thích của họ là sức khỏe chứ không phải vì không đủ đam mê. Thế nên, có lẽ hiếm chương trình nào như Tiếng hát mãi xanh, các thí sinh khi chia tay nhau hầu như đều trao lời chúc sức khỏe, để tiếp tục hẹn gặp lại nhau trong hành trình thực hiện ước mơ ca hát, mặc cho tóc bạc, da mồi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.