Sáng 25.10, vượt hơn 70 km trên tuyến đường QL49 quanh co, đèo dốc, chúng tôi có mặt tại thị trấn A Lưới. Ông Trương Tấn Hoàng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn A Lưới, xúc động: "Bà con mừng lắm, họ đến từ sáng sớm. Các anh là đoàn cứu trợ đầu tiên đến với đồng bào thị trấn A Lưới sau bão đấy. Sau khi nhận được thông báo của huyện, có sự quan tâm của Báo Thanh Niên và Công ty BP Việt Nam chia sẻ với đồng bào khó khăn sau cơn bão, chúng tôi đã quyết định dành hết 80 suất quà cho 80 hộ bị thiệt hại nặng với trên 70% nhà cửa, hoa màu, nương rẫy... bị hư hại ở cụm 1 và cụm 2 của thị trấn". Buổi trao quà diễn ra ngắn gọn và xúc động. Ông Quỳnh Yêm, hơn 80 tuổi, là bố liệt sĩ, sau khi nhận quà đã bỏ vào túi áo trong rất cẩn thận. Ông nói: "Cơn bão đã làm sập nhà, lấp hết nương rẫy... Hết cái ăn rồi. Chừ có tiền mình mừng lắm. Cái bụng sẽ no rồi".
Đến dự và trao tiền cứu trợ, ông Ngô Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thay mặt lãnh đạo tỉnh trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái của cán bộ, công nhân viên Công ty BP Việt Nam và Báo Thanh Niên đã quan tâm chia sẻ kịp thời, có hiệu quả với nạn nhân cơn bão Xangsane vừa qua. |
Bùi Ngọc Long - Lê Công Doanh
Bình luận (0)