Tiết lộ chuyện ‘say nắng’ của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ

Dạ Ly
Dạ Ly
06/12/2018 18:18 GMT+7

Hai lần “say nắng” của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sẽ được tiết lộ trong chương trình Chân dung cuộc tình (phát sóng lúc 21 giờ tối nay 6.12 trên kênh THVL1) qua lời kể của Họa Mi và Phương Dung.

Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ nổi tiếng với các ca khúc như: Bài thơ cuối cùng, Đường xưa lối cũ, Chuyện tình người trinh nữ tên Thi, Ai buồn hơn ai, Túp lều lý tưởng, Ngày vui lý tưởng, Ô kìa đời bỗng dưng vui…Trong chương trình Chân dung cuộc tình, khán giả sẽ được xem, được nghe những câu chuyện từ tình yêu đến cuộc sống mà phần lớn ít được hé lộ của những nhạc sĩ tài danh. Về nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, ca sĩ Họa Mi là người đã gắn bó với ông nhiều kỷ niệm.
Ca sĩ Họa Mi và thầy Hoàng Thi Thơ. ẢNH: JET STUDIO CUNG CẤP.
Nhân chương trình diễn ra, Họa Mi cho biết từng bị nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ “ép” leo núi và nằm hát giữa trời tuyết lạnh. Ông cũng chính là người giúp đỡ Họa Mi từ những ngày mới bước chân vào nghề (nghệ danh Họa Mi do chính ông đặt). Kể về nhạc sĩ, chị nói: "Thầy là người rất hào hoa. Thầy dạy cho tôi cách giữ hình ảnh của mình trước công chúng sao cho đẹp nhất vì đó là cách tôn trọng khán giả. Thầy tận tình chỉ dạy, xem tôi như con gái trong nhà. Thầy khá nghiêm khắc và cầu toàn trong công việc nên bất cứ kế hoạch gì của ông đều được đầu tư kỹ lưỡng, trau chuốt, dù khó khăn đến đâu cũng phải hoàn thành tốt”.
Nhắc về kỷ niệm với người thầy âm nhạc, Họa Mi kể thêm: “Khi còn là một ca sĩ trẻ, cả hai làm việc bên Mỹ và thầy Thơ có lên một ý tưởng cho MV của học trò dưới trời tuyết lạnh. Lúc đó tôi không có giày tuyết mà vẫn phải leo núi rồi nằm dưới tuyết để quay MV. Lạnh quá tôi không muốn quay nữa nhưng thầy vẫn nhất quyết khuyên tôi diễn để có những khung hình đẹp nhất. Ngày đó không chỉ tôi bị “hành” mà ngay cả anh quay phim đang bị bệnh vẫn phải cùng tôi hoàn thành MV ấy vì thầy” (cười).
Ngoài Họa Mi, danh ca Phương Dung cũng là người thân tình của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Cũng trong chương trình, bà bật mí về 2 lần “say nắng” của ông. Câu chuyện nhạc sĩ từng bị “người tình” Tân Nhân từ chối gặp mặt từ Campuchia đến tận Paris (Pháp) hẳn không phải ai cũng biết. Cả 2 lần “say nắng” của cố nhạc sĩ  đều làm vợ của ông (ca sĩ Thúy Nga) nổi cơn… lôi đình.
Phương Dung kể: “Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ có hai lần rung động đều bị Thúy Nga phát hiện. Dù chỉ hơi thoáng qua nhưng bà luôn có cách ứng xử của riêng mình rất thông minh, khôn khéo. Một lần anh Thơ "nghiêng ngả" với một nữ ca sĩ xinh đẹp, bà Thúy Nga tự làm đau mình với câu nói đầy sâu sắc dành cho “tình địch”: “Chị không nghĩ em nỡ lòng làm đau chị như thế này”. Lần thứ hai anh Thơ ngẩn ngơ với một cô ca sĩ trẻ có đôi bàn tay đẹp khác, bà Thúy Nga liền gặp nói chuyện với người ấy. Từ đó không thấy cô gái đi hát nữa. Bà Thúy Nga là người tài sắc, đoan trang, dù đang nổi cơn ghen của người phụ nữ nhưng vẫn luôn kìm nén cảm xúc và ứng xử rất khôn khéo khiến nhiều người nể phục”.
Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và vợ Thúy Nga. ẢNH: T.L
Lần đầu tiên, trong Chân dung cuộc tình, khán giả được nghe lại chuyện tình đẫm nước mắt nhiều biến cố không khác "tiểu thuyết" của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ cùng người đẹp Tân Nhân. Ít ai biết rằng, nhạc sĩ tài hoa đã vuột mất cơ hội hai lần được gặp lại người xưa. Trong năm 1963, nhạc sĩ ở Campuchia thì gặp đoàn nhạc của Tân Nhân tại đây nhưng bà nhất quyết không gặp ông. Đến năm 1968, ông dẫn đoàn nhạc của mình đến Paris (Pháp) biểu diễn lại vô tình gặp đoàn hát của bà cũng có mặt ở đây nên cố nhạc sĩ quyết tâm mua vé hàng đầu để chờ gặp người yêu cũ. Tuy nhiên nhiều đêm diễn trôi qua bà vẫn không xuất hiện gặp ông.
Câu chuyện của nhạc sĩ tài hoa Hoàng Thi Thơ cùng Tân Nhân được ví như một cuốn tiểu thuyết tình yêu buồn luôn đem đến sự tò mò cũng như tiếc nuối cho nhiều người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.