Tiết lộ mới về bí mật cái chết của Marilyn Monroe

07/08/2005 22:24 GMT+7

Ngày 5/8/1962, người ta tìm thấy thi thể của Marilyn Monroe trong phòng ngủ của nàng tại Brentwood, miền Tây Nam nước Mỹ. Nữ minh tinh màn bạc qua đời ở tuổi 36 trong tình trạng lõa thể và nằm sấp trên giường. Cái chết gây tranh cãi của Marilyn một phần biến cô thành huyền thoại. Hôm thứ sáu, sự kiện trên lại được xới lên sau tiết lộ của John Miner - công tố viên thụ án "vụ Marilyn" cách đây 43 năm, loan trên nhật báo Los Angeles Times.

Cuộc khám nghiệm tử thi do bác sĩ Thomas Noguchi thực hiện hồi đó kết luận, cái chết của Marilyn Monroe là do ngộ độc thuốc an thần. Một nhóm chuyên gia tâm thần học liên quan đến cuộc điều tra về cái chết của nữ hoàng màn bạc sau đó kết luận đây có thể là một vụ tự tử.

Hôm nay, 43 năm sau cái chết của Marilyn Monroe, người hâm mộ khắp toàn cầu đã kéo đến khu mộ nàng ở Westwood Village Memorial Park để tôn vinh sự nghiệp nữ hoàng xấu số và để khóc thương nàng. Trong số những người đến đây, có cụ ông 86 tuổi John W.Miner và một lần nữa tranh cãi xung quanh cái chết của Monroe lại được xới lên.

Miner là cựu công tố viên của địa hạt Los Angeles, ông có mặt khi người ta khám nghiệm thi thể Monroe 43 năm trước. Từ đó tới nay, Miner chưa bao giờ tin rằng Monroe tự hủy hoại cuộc sống của mình. Ông nói mình từng nghe những cuộn băng bí mật mà nữ diễn viên xấu số đã thực hiện vài ngày trước khi chết, trong đó không có dấu hiệu nào cho thấy Monroe có ý định tự tử. "Không có lý do gì khiến người phụ nữ này tự tử cả. Cô ta có những kế hoạch rất chi tiết cho tương lai. Cô ta biết rất chính xác mình sẽ làm gì", Miner phát biểu.

Marilyn Monroe và Clark Gable trong phim The Misfits (1961)

Năm 1982, Văn phòng chưởng lý Los Angeles có ý định tìm hiểu cái chết của Monroe và đã mời Miner đến chất vấn. Lúc đó, Miner cũng đề cập đến "những cuộn băng bí mật" nhưng ông cho biết mình không có trong tay cuộn băng đó. Theo tiết lộ của Miner lúc đó, vào thời điểm nữ ngôi sao màn bạc qua đời, trong phạm vi trách nhiệm của mình, Miner đã gặp R.Greenson, bác sĩ tâm lý của Monroe, và đã được ông này cho nghe những cuộn băng nói trên. Tuy nhiên, Greenson đã ra điều kiện với Miner rằng phải giữ bí mật những gì vừa nghe được và cuộn băng, có lẽ đã bị Greenson hủy bỏ trước khi ông qua đời vào năm 1979.  Sau cuộc chất vấn năm 1982, Miner nói rằng ông đã ghi lại nội dung các cuộn băng và chỉ tiết lộ sau cái chết của bác sĩ Greenson, đặc biệt là sau khi nhiều nhà viết tiểu sử Monroe cho rằng Greenson "rất khả nghi" trong cái chết của nữ minh tinh màn bạc. Vài năm gần đây, Miner có cho nhiều người biết bản ghi lại của mình và sau đó ông đã trao lại cho báo The Times. Theo bản ghi chú của Miner, Marilyn Monroe luôn bị ám ảnh trước việc phải đoạt giải Oscar, cô còn tiết lộ mình từng "quan hệ" với nữ đồng nghiệp Joan Crawford, cô thèm muốn tình cảm cha con với nam tài tử Clark Gable, Monroe còn nói cô hy vọng được đóng kịch Shakespeare và hứa với bác sĩ sẽ không xài thuốc ngủ nữa. Ngoài ra, người đẹp xấu số còn giải thích vì sao cuộc hôn nhân giữa cô với ngôi sao bóng chày Joe DiMaggio và nhà biên kịch Arthur Miller tan vỡ. Một lúc khác, Monroe đứng trước tấm gương dài và ngắm nhìn mình rồi tự nhủ: "Ngực của tôi bắt đầu xệ xuống, nhưng vòng eo thì vẫn coi được". Các cuộn băng còn tiết lộ về cuộc tranh cãi giữa Monroe và hãng phim 20th Century Fox, mối quan hệ của cô với danh ca Frank Sinatra và những lời phàn nàn về người giúp việc E.Murray (Murray là người đầu tiên phát hiện Monroe chết). Monroe còn khen ngợi Tổng thống J.F.Kennedy nhưng không nói rằng hai người là tình nhân mà chỉ nói: "Ông này sẽ thay đổi đất nước của chúng ta. Ông ta sẽ làm thay đổi nước Mỹ theo cách mà FDR (Franklin D.Roosevelt) từng làm những năm 30". Ông anh trai của JFK là Chưởng lý Robert F.Kennedy cũng được đề cập, nhưng với nội dung: "Không hề có một khoảnh khắc nào của đời tôi dành cho ông ấy cả. Tôi muốn ai đó bảo với ông ấy rằng chuyện đã kết thúc".

Cuối cùng, Monroe nói với bác sĩ Greenson: "Ông là người duy nhất từng biết đến những khoảnh khắc riêng tư nhất và bí mật nhất của Marilyn Monroe. Tôi tuyệt đối tin tưởng rằng ông sẽ không bao giờ tiết lộ cho một linh hồn sống nào những gì tôi nói với ông".

Năm 1997, Đài Truyền hình ABC đã phỏng vấn Miner trong bộ phim tài liệu Một thế giới hiểm nguy: Những năm Kennedy. Gần đây, ba tác giả Smith, Hersh và Mark Obenhaus của bộ phim nói trên khẳng định rằng Miner "rất đáng tin cậy". "Đây là câu chuyện một chiều. Bạn chỉ có một người để tin cậy, ông ta cũng đáng tin cậy thật, nhưng mọi chuyện cũng chỉ biết dựa vào ông ta", tác giả Obenhaus nói.

Lời diễn giải của Obenhaus cũng đã nói lên phần nào bản chất câu chuyện. Trên thế giới này hiện nay chẳng ai ngoài Miner biết về những cuộn băng bí mật của Marilyn Monroe. Người có khả năng nhất - bà Hildegard - vợ của ông Greenson, trong một lần trả lời tờ The Times cũng đã thú thật: "Tôi chưa bao giờ nghe chồng tôi nói về cuộn băng ấy cả".

Châu Minh Linh
(L.A Times, AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.