Tìm cơ hội nhìn về phía nhau

21/03/2009 10:36 GMT+7

(TNO) Gia đình là tổng hòa của các mối quan hệ như vợ - chồng, cha mẹ - con cái, ông bà - cháu, anh chị em, họ hàng nội ngoại; ngoài ra còn chịu ảnh hưởng mối quan hệ của các thành viên trong gia đình với bên ngoài xã hội. Vì thế, nó luôn cần sự giao thoa để có thể vừa củng cố cho các mối quan hệ đó được khắng khít, vừa thỏa mãn nhu cầu tình cảm riêng của mỗi cá nhân.

Với trường hợp gia đình Hùng - Tuyết, nếu "định lỗi" thì có thể nói cả hai người đều có lỗi.

Tuyết ham công việc quá đến độ không thiết gì "chuyện vợ chồng"; lại giỏi giang quá đến nỗi không để chồng mó tay vào bất cứ việc gì. Câu nói: "Anh nghỉ đi, em làm một loáng là xong, chứ anh làm em sợ không bảo đảm", có thể hiểu Tuyết rất yêu chiều chồng, nhưng lại cũng có thể nghĩ Tuyết chê chồng! Điều đó có thể đã đẩy Hùng vào cảm giác "vô tích sự", là người thừa trong nhà.

Đàn ông, nhiều người có thể rất dở trong công việc gia đình, nhưng ngoài xã hội lại thành đạt và được nhiều người ngưỡng mộ. Ở nhà bị vợ chê bai, ra ngoài lại được người khác ngưỡng mộ, chịu lắng nghe, chiều chuộng, ca ngợi... sa ngã là điều khó tránh!

Trong khi đó, Hùng lại có vẻ quá vô tâm. Chuyện nhà đâu phải chỉ có việc bếp núc. Nếu không nấu cơm, người đàn ông có thể dạy con học, thậm chí chỉ là chơi với con; sửa chữa chỗ này, trang trí chỗ kia... Từ chỗ vô tâm, anh trở nên thụ động cả trong chuyện vợ chồng, mới nên nỗi. 

Tuyết và Hùng, nhìn bề ngoài có đủ điều kiện để có một gia đình hạnh phúc, nhưng họ lại thiếu một điều vô cùng quan trọng đó là sự chia sẻ, cả trong công việc lẫn tình cảm. Có vẻ như hai người cùng nghĩ, bản thân mình không có gì sai trái và đã làm tốt nhiệm vụ của mình thì gia đình sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Họ không cần phải giúp đỡ nhau, cũng không cần quan tâm đến nhu cầu tâm sinh lý bình thường của nhau, nên dần xa cách nhau.

Nếu Tuyết nhận thấy mình cũng có thiếu sót trong chuyện vợ chồng, đã làm cho chồng rơi vào tình cảnh cô độc, thiếu thốn thì nên vị tha một chút, hãy nhìn lại mình mà tha thứ cho chồng để cứu một gia đình sắp sụp đổ. Cần nhất là phải dẹp tự ái sang một bên để không bị sa lầy vào cảm giác bị phản bội. Tuyết nên hiểu tâm lý đàn ông, họ không cần một cái máy chỉ biết làm việc nhà giỏi hay giải quyết tốt chuyện cơ quan. Khi ở nhà, họ cần một người phụ nữ "thấp" hơn mình một chút, và có chút yếu đuối nữa (để họ có cơ hội thể hiện sự mạnh mẽ của phái mình).

Còn Hùng, nên thấy sự vô tư quá mức của mình là có lỗi. Anh nên "quay đầu" lại, cảm thông với người vợ phải đầu tắt mặt tối lo việc cơ quan, việc nhà. Anh cũng nên chủ động tạo không gian riêng cho vợ chồng, đôi khi cũng cần "phá cách" - dẹp hết công việc sang một bên để có thể ở bên nhau. Hùng cũng nên biết, phụ nữ đôi khi "nói vậy mà không phải vậy"...

Được như vậy, cả hai mới có cơ hội... nhìn về phía nhau. Vợ chồng nên cùng làm, cùng ăn, cùng thư giãn để có nhiều cơ hội gần gũi nhau hơn và có nhiều thời gian riêng tư với nhau hơn...

Đoàn Ngọc Hoài - Phương Mai - K.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.