
Bạn đọc thời @
Hơn 1 triệu bình luận dưới những bài viết của bạn đọc Thanh Niên điện tử trong năm 2019 là muôn vàn cung bậc cảm xúc “hỉ, nộ, ái, ố”, đa dạng vốn dĩ như cuộc sống thực tại.
Hơn 1 triệu bình luận dưới những bài viết của bạn đọc Thanh Niên điện tử trong năm 2019 là muôn vàn cung bậc cảm xúc “hỉ, nộ, ái, ố”, đa dạng vốn dĩ như cuộc sống thực tại.
Một chủ tàu cá ở Cà Mau đi tìm thân nhân của 3 ngư dân mất tích trên biển khi tàu cá bị chìm.
Hàng chục năm qua, ông Bình vẫn luôn mong mỏi tin tức về cô em gái thất lạc ở ga Ninh Bình năm xưa. Cứ mỗi lần nhắc về em, ông lại buồn và khóc, bởi đáng ra ông phải là chỗ dựa vững chắc cho cô...
Thông tin tìm kiếm bố mẹ của anh Vũ Trọng Thuân (41 tuổi) được cư dân mạng xã hội chia sẻ nhiều với hy vọng anh có thể tìm thấy ba mẹ ruộtcủa mình.
Bé trai sơ sinh khoảng 2 tháng tuổi được phát hiện trong thùng giấy bỏ trước sân nhà một gia đình, bên trong có mảnh giấy của người mẹ cho biết không nuôi con được do khó khăn.
Xa mẹ từ lúc lọt lòng, sau 22 năm, cô gái người Pháp gốc Việt Virginie Parizot quyết tìm lại mẹ mình. Virginie đưa thông tin tìm mẹ ruột lên mạng xã hội, lập tức được nhiều nhóm chia sẻ và sau đó niềm vui vỡ òa.
Trong một lần về Việt Nam chơi, một Việt kiều Úc phát bệnh tâm thần và mất tích. Suốt 9 năm qua, người em trai đi về giữa Úc và Việt Nam để rong ruổi khắp các tỉnh thành tìm tin tức về anh mình.
Cô gái này là Sơn Thị Trầm Pa (hoặc Thơ, hoặc Thái, người dân tộc Khmer, khoảng 25 - 30 tuổi). Suốt 2 ngày qua, một ô xe ôm ở Kiên Giang đã thực hiện hành trình tìm người thân cho cô gái này tại Bạc Liêu.
Cụ ông 83 tuổi đi lạc không biết đường về và không nhớ địa chỉ nhà. Nhờ sự tận tình giúp đỡ của cán bộ xã, cụ đã được gia đình tìm gặp và đón về.
Trong lúc đi làm đồng, người dân địa phương bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh, chưa kịp cắt dây rốn bị bỏ rơi ven cánh đồng ở xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.
Chiều 15.1, Lysiane Danièle Josette (26 tuổi, quốc tịch Pháp) đã có mặt tại Vũng Tàu và gặp được ông bà nội và cô ruột trong hành trình tìm kiếm người cha Việt Nam mà cô chưa từng gặp mặt.
Qua mạng xã hội Facebook, một người Hàn Quốc nhờ tìm giúp mộ cha mình bị tai nạn máy bay tại núi Vũng Chua (TP.Quy Nhơn). Nhiều người phản hồi đã tìm thấy ngôi mộ này.
Hai đứa trẻ là chị em ruột đã bị mẹ bỏ rơi tại chùa Đồng Ninh 1, xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, cùng 1 lá thư và 2 bộ quần áo.
Anh Hà Tuấn Đạt, sinh năm 1983, có bênh tâm thần, sức khỏe hiện tại không tốt, bỏ nhà đi.
Với sự hỗ trợ từ bạn đọc và cơ quan chức năng, phóng viên Báo Thanh Niên đã tìm được người được cho là cha mẹ của cậu bé Bin nghi bị bỏ rơi trước bệnh viện Từ Dũ vào ngày 11.7. Tuy nhiên, câu chuyện sau đó lại hé lộ nhiều tình tiết khá lạ lùng.