Tìm thấy nhẫn cưới sau 31 năm

22/07/2013 15:36 GMT+7

(TNO) Một bé trai 7 tuổi người Mỹ đã tìm thấy chiếc nhẫn cưới bị mất từ lâu của ông nội khi đang nghịch bùn ở sân sau nhà ông ở bang North Carolina.

Theo báo New Bern (N.C.) Sun Journal, ông Jerry Eubanks đã đánh mất chiếc nhẫn vào năm 1982 khi đang làm việc gần nhà xưởng của gia đình.

Tìm thấy nhẫn cưới sau 31 năm
Cậu bé Liam và 'báu vật' mà cậu tìm thấy - Ảnh: New Bern (N.C.) Sun Journal

“Tôi chẳng biết điều gì đã xảy ra với nó”, ông nói.

Thế rồi, khi cháu trai của ông, Liam, từ bang Florida đến thăm ông, đang nghịch bùn ở sân sau thì tình cờ tìm thấy chiếc nhẫn.

“Tôi đem chiếc nhẫn đến khoe với bà tôi: Con đã tìm thấy một báu vật”, Liam nhớ lại.

Bà của Liam đã nói với cậu bé rằng báu vật đó chính là chiếc nhẫn cưới của ông Liam.

Ông của Liam sau đó quyết định tặng chiếc nhẫn cho cậu bé vì muốn cháu mình “nhớ và trân trọng nó suốt đời”.

Khang Huy

>> Sự tích nhẫn cưới
>> Chuyện lạ: Cháu bé chỉ thích ăn gạo sống
>> Siêu xe' máy xén cỏ
>> Ngỗng làm tuần tra viên ở Trung Quốc
>> Thích… tàn tật
>> Xe 'độc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.