1
Những ngày này, anh Nguyễn Quốc Hải (37 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng; là nhân viên cứu hộ bãi biển Đà Nẵng) phải liên tục tới lui Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, nơi con nhỏ của anh đang nằm điều trị.
0
Bị tai nạn lao động, chấn thương đầu và xương chậu, ông phải xuất ngũ nhưng đến nay ông vẫn chưa được hưởng chế độ thương binh. Đã thế, sau khi xây dựng gia đình, 2 đứa con trai sinh ra đều bị liệt.
1
Từ một phụ nữ khỏe mạnh, chị Nguyễn Thị Hường (tạm trú tại KP.9, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bị tai nạn, liệt nửa người.
0
Sáng 7.9, Báo Thanh Niên đã trao đợt 3 số tiền 32,8 triệu đồng (đợt 1 và 2 đã trao 40 triệu đồng) do bạn đọc đóng góp giúp gia đình anh Trần Quang Lộc (bên phải, ảnh).
0
Ông Lê Minh Chí (54 tuổi, ngụ ấp Tân Thôn 5, xã Thanh Tân, H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) dù sống trong bóng tối suốt 31 năm qua vẫn phải bươn chải kiếm sống bằng nghề lột dừa để gánh vác gia đình.
0
Đó là chuyện của đôi vợ chồng trẻ đang gặp khó khăn ở Huế, anh Trần Công Cảm (32 tuổi) và chị Nguyễn Thị Kim Oanh (32 tuổi) bị suy thận mạn, phải chạy thận nhân tạo để sống.
0
Hoàn cảnh một gia đình khốn khó, trong đó hai mẹ con bệnh tật đang từng ngày cưu mang nhau khiến ai biết cũng rớt nước mắt...
1
Nén nỗi nhớ thương 2 đứa con bé bỏng, đôi vợ chồng mù Đinh Xuân Hòa (26 tuổi) và Nguyễn Thị Phương (22 tuổi) từ giã quê hương vào Đà Nẵng đi hát dạo, bán hàng mưu sinh.
0
Đó là trường hợp của cháu Nguyễn Gia Bảo (6 tuổi), con của vợ chồng anh Nguyễn Thái Hòa (38 tuổi) và chị Mai Thị Nỗi (35 tuổi, ở KV.Phụ Quang, P.Nhơn Hòa, TX.An Nhơn, Bình Định).
1
Đó là tình cảnh của anh Trần Quang Lộc (sinh 1979) và chị Phạm Thị
Thanh Tuyền (sinh 1983), ngụ thôn Lương Nông Bắc, xã Đức Thạnh, H.Mộ
Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
0
Mẹ bị bệnh suy thận giai đoạn cuối, gia cảnh khó khăn khiến cha
cũng bỏ đi, ước mơ theo đuổi “con chữ”của cô bé lớp 10/3 Trường THPT
Nguyễn Hiền (Quế Sơn, Quảng Nam) có nguy cơ bỏ lỡ.
1
Bị ung thư giai đoạn nặng, nhưng chị vẫn nuôi dưỡng ước mơ không phải cho riêng mình mà cho những người cùng cảnh ngộ.
0
Đó là trường hợp thương tâm của anh Trần Khánh Toàn, 35 tuổi, tổ 10, thôn Hà Bình, xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam, hiện đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế, với chứng bệnh tràn dịch màng phổi, xơ phổi nặng.
1
Chồng bệnh tâm thần, vợ ung thư vú và 2 con trai đang có nguy cơ bỏ học. Đó là hoàn cảnh gia đình chị Bùi Thị Ngoan (39 tuổi, ngụ tại thôn Trung, xã Hồng Sơn, H.Mỹ Đức, Hà Nội).
2
Ông Lê Văn Ca (44 tuổi) và vợ là Trần Thị Nở (41 tuổi) ở thôn An Hòa 2, xã Phước An, H.Tuy Phước (Bình Định) có 4 người con còn nhỏ, trong đó một cháu bị thiểu năng trí tuệ, hai cháu sinh đôi mới 4 tuổi.
0
Ông Lực cho biết bản thân mù lòa, không làm chi ra tiền, vợ lại bệnh nặng, không biết phải làm sao. Mong ước của ông là có một khoản tiền để nhờ con cháu đưa vợ đi viện chữa bệnh.
0
Sau 5 năm cầm cự với căn bệnh ung thư máu, gia cảnh đã kiệt quệ, ông Phạm Văn Thăng (51 tuổi, ngụ xã Dương Thành, H.Phú Bình, Thái Nguyên) đang cần một số tiền để ghép tế bào gốc.
14
Bé trai 3 tuổi duy nhất của đôi vợ chồng trẻ đã tử nạn thương tâm sau khi bé ngồi trên chiếc xe đang nổ máy không có người và vặn tay ga gây ra tai nạn.