0
Chiến tranh không bao giờ là một ngày hội. Và những người lính ra trận không phải để múa hát. Họ ra trận để đánh giặc và chấp nhận một sự thật giản đơn kinh khủng: một chết, hai sống sót.
0
Với truyền thống “Tiên phong là người lính”, Tổng công ty Thái Sơn đã, đang và vững bước tiếp trên mọi lĩnh vực...
0
Xuất ngũ, đi thăm bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, ông cảm thương, đồng cảm nỗi đau của họ và quyết đi con đường ngành y. Nhiều lần bị bệnh nhân rượt đuổi, 2 lần bị phơi nhiễm... HIV nhưng ông vẫn không từ bỏ nghề.
0
Rời quân ngũ năm 2010, từng làm giám đốc một tập đoàn xây dựng, nhưng anh Trần Quang Thuấn quyết định nghỉ việc, bán nhà ra Phú Quốc nuôi ong với giấc mơ đổi đời.
0
Trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên đán năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.
0
Nhiều năm nay, chiến sĩ Đồn biên phòng Cà Xèng, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình luôn tận tụy bám ruộng, bám bản giúp dân trồng lúa nước, trong đó thượng úy Bùi Văn Hải trở thành tấm gương sáng.
0
Nhiều năm qua, những người lính Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (đóng tại xã Tam Quang, H.Núi Thành, Quảng Nam) luôn là điểm tựa để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, giữ vững chủ quyền Tổ quốc.
1
Họ là những chiến sĩ tuổi đôi mươi đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa, luôn chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc và đầy tình cảm khi nghĩ về người thân ở đất liền...
0
Không ngại gian khó, trung úy Võ Tuấn Thanh trực tiếp làm hàng trăm căn cước công dân tại nhà ở các quận, huyện, vùng sâu vùng xa, miền núi cho học sinh, người già, neo đơn, có hoàn cảnh thương tâm, tàn tật không thể đi lại.
0
Việc chuẩn bị bữa cơm hằng ngày cho những bà mẹ già vùng biên ở H.Nam Giang (Quảng Nam) đã trở nên quen thuộc với các chiến sĩ Đồn biên phòng (ĐBP) cửa khẩu Nam Giang.
1
Trong số hàng ngàn thanh niên nhập ngũ tại TP.Đà Nẵng vừa qua, có trường hợp khá đặc biệt: một nữ sinh viết đơn tình nguyện.
0
Dành dụm kinh phí từ nguồn tăng gia sản xuất và góp lương để đỡ đầu nhiều học sinh, mỗi đêm lại đến tận nhà kèm cặp, những người lính mang quân hàm xanh của Đồn biên phòng A Xan (Bộ đội biên phòng Quảng Nam) đã thắp sáng con chữ vùng biên...
0
Trong gần 1.100 tân binh tỉnh Sóc Trăng lên đường nhập ngũ, có 2 nữ tân binh tình nguyện.
0
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân vùng biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phú Mỹ (H.Giang Thành, Kiên Giang) đã tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ để học thêm tiếng Khmer.
0
Chị Nga chia sẻ: Tháng 1.2007, chị được Bí thư Huyện đoàn Sa Thầy giao nhiệm vụ cùng đoàn công tác lên Đồn biên phòng Mo Rai chúc tết chiến sĩ. Lần đầu tiên tiếp xúc với cán bộ, chiến sĩ biên phòng, Nga hồi hộp vô cùng.
0
144 hộ dân ở xã Trà Vân (H.Nam Trà My, Quảng Nam) lâm vào cảnh không có chỗ ở, do hậu quả của các trận bão, lũ, chưa kể nhiều ngôi nhà hiện nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở.
1
Bé Phạm Huyền Thư đã gần 4 tuổi, mái ấm của gia đình trung úy chuyên nghiệp Phạm Văn Minh (34 tuổi) và chị Phan Thị Đào (24 tuổi) đang đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.
0
Ở Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân (Lữ đoàn 189), cán bộ chiến sĩ không chỉ được trang bị kiến thức làm chủ vũ khí - khí tài hiện đại, mà còn được chăm sóc bằng những “món ăn tinh thần” đặc biệt, sát với hoạt động thực tiễn của bộ đội.
0
Biên giới vào cuối mùa mưa. Vừa ngớt những cơn mưa rừng trút xuống dai dẳng là cái nắng gắt khó chịu. Nắng táp vào mặt nóng hầm hập với nhiệt độ trên dưới 40 độ khiến mặt ai cũng sạm lại.