
Ca sĩ Như Quỳnh: ‘Tôi luôn cố gắng để con mình có thể tự hào về mẹ’
Ca sĩ Như Quỳnh đã nhận lời ca sĩ Duy Cường để tham gia liveshow Tình mẫu tử 5, diễn ra tối 2.7 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).
Đã hơn một tháng kể từ ngày tôi đón cái tết 'mình ên' đầu tiên ở Sài Gòn. Cuộc sống tiếp tục chuyển động và đường phố đông đúc trở lại.
Gần 2 năm kể từ ngày bị chồng thiêu sống “kinh hoàng”, cuộc đời chị Lê Thị Kim Ngân (34 tuổi, quê Phú Yên) thay đổi hoàn toàn.
“Tôi không đẻ, tôi không đẻ. Đẻ ra là tôi xào ăn, ai biểu làm tôi đau”, chị Đệ la hét rồi đập mạnh vào bụng mình ngày chuyển dạ. Ấy vậy mà sau khi sinh, bản năng người mẹ trỗi dậy khiến chị thương con hết mực dù rằng ý thức của người phụ nữ này như một đứa trẻ lên 3...
Clip mẹ già 103 tuổi tiễn con gái 82 tuổi rưng rưng nói ‘Lần ni nữa, lần sau về bà không có nựa mô’ (lần này nữa, lần về không còn mẹ nữa đâu) khiến cộng đồng mạng xúc động vì tình mẫu tử thiêng liêng.
Câu chuyện về một sản phụ còn rất trẻ ở Hà Tĩnh bị viêm màng não, chấp nhận cái chết để con được sống khiến cư dân mạng cảm phục, xót xa.
Nhằm tôn vinh những người mẹ trên khắp thế giới, nhiếp ảnh gia người Bỉ Pascal Mannaerts đã đặt chân tới nhiều vùng đất trong 10 năm qua để ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa về tình mẫu tử. Bộ ảnh có tên Moms of the world (tạm dịch: Những người mẹ trên thế giới).
Người phụ nữ Argentina bị hôn mê sau vụ tai nạn giao thông. Lúc ấy, cô mang thai gần 6 tháng. Cô đã sinh con trong cơn mê. Khi con trai được 3 tháng tuổi, người phụ nữ đã tỉnh dậy trước sự sửng sốt của mọi người.
Đồng cảm với câu chuyện tình mẫu tử xúc động trong Bông hồng cài áo, Sân khấu Hoàng Thái Thanh đã ngỏ lời cùng NSND Kim Cương để được dàn dựng tác phẩm này cho mùa Vu lan năm nay.
Trong bộ phim Tình mẫu tử, NSƯT Kim Xuân vào vai bà Sáu, người phụ nữ có tấm lòng bao dung của một bà mẹ, không hề oán trách, luôn sẵn sàng hi sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ các con.
Tạm gác những cuộc vui tưng bừng trong dịp nghỉ lễ, hôm qua 30.4, cộng đồng mạng đã có những giây phút lắng lòng trước những lá thư đầy ắp tình yêu thương mẹ của liệt sĩ Phạm Ngọc Hùng, được một fanpage đăng tải.
Gần 40 năm, người tù oan sai ở Tây Ninh mới gặp lại người con gái mà mình đã sinh ra khi ở trong tù.