Tình người Sài Gòn thời dịch Corona: Đêm ngược xuôi mang khẩu trang cho người sống lề đường

Lê Hồng Hạnh
Lê Hồng Hạnh
09/02/2020 19:33 GMT+7

Giá khẩu trang tăng chóng mặt và cháy hàng liên tục vì nhu cầu phòng ngừa virus Corona nên nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn quyết phát khẩu trang miễn phí cho người khó khăn khắp đường phố Sài Gòn.

Bày tỏ muốn được theo chân đội phát khẩu trang từ thiện, tôi được anh Nguyễn Vương Trường Thành (25 tuổi, trưởng nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn) hướng dẫn đến khu chung cư trên đường Ngô Tất Tố (Q.Bình Thạnh, TP.HCM).
Khoảng 20 giờ, ở một góc khuôn viên trước chung cư, một nhóm bạn trẻ khoảng mười người đang ngồi chia khẩu trang từ hộp ra các túi nhỏ, mỗi túi gồm 5 cái. Hỏi ra mới biết, những bạn trẻ này có người đã đi nhiều lần, có người chỉ vừa mới đi lần đầu nhưng tất cả đều thân thiện như quen nhau lâu.

“Khó nhất là tìm nguồn mua khẩu trang”

Trước khi tôi cùng mọi người chia khẩu trang ra túi nhỏ, anh Thành yêu cầu rửa tay sát khuẩn và nhắc nhở đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn. Chúng tôi mất hơn 30 phút để chia hơn 2.000 khẩu trang ra các bì nhỏ. Anh Thành mất rất nhiều thời gian và công sức để có thể mua được số lượng lớn khẩu trang này.

Đeo khẩu trang như thế nào để phòng chống vi rút corona sau Tết?

Tình người mùa Corona: Người vô gia vui mừng nhận khẩu trang miễn phí1

Đội thiện nguyện phần lớn là các bạn sinh viên

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Tình người mùa Corona: Người vô gia vui mừng nhận khẩu trang miễn phí2

Ai mới đến đều được anh Thành hướng dẫn rửa tay trước khi cùng mọi người chia khẩu trang

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

“Tôi liên hệ nhiều lắm, hỏi nhiều nguồn, đa số là các tiệm thuốc tây. Khó khăn nhất là tìm nguồn mua khẩu trang. Mấy hôm nay tôi liên hệ nhiều công ty, nhà máy sản xuất mà họ vẫn nhận đơn của mình nhưng đến ngày hẹn là họ hủy. Sáng nay có nguồn từ chị này ở tiệm thuốc chị để cho mình 2.000 khẩu trang với giá là 30.000 đồng/hộp 50 cái nên tối nay triển khai phát liền luôn”, anh Thành kể lại.
Nói về việc nảy ra ý tưởng phát khẩu trang miễn phí, anh Thành cười: “Trong thành phố mình đang dịch, đi dọc đường thấy mấy cô chú ngủ ngoài đường mà đa số là không có khẩu trang. Với lại ngoài đường bụi bẩn nên gửi tặng cho cô chú”.
Nguyễn Thị Phương Diệu (19 tuổi) chia sẻ bản thân cũng mới đi lần đầu, không có xe máy nên bắt Grab qua đi chung xe với mọi người, xong việc sẽ bắt Grab về. “Mình thấy là đang mùa dịch nhưng mà dạo này giá khẩu trang bị người ta tăng giá cao quá. Nên phát miễn phí như thế này thì giúp cho một số hoàn cảnh vì họ không có đủ điều kiện để mua”, Diệu nói thêm.
Sau khi chia xong số khẩu trang, hộp khẩu trang thừa sẽ được gom lại trong thùng lớn để bỏ rác. Để nhận biết nhau, chúng tôi đeo dây phản quang trên người, chia nhau hai người một xe, người ngồi sau cầm túi giấy để tiện cho việc phát.

Triệu chứng nhiễm virus corona có gì khác với cảm sốt thường | Bác sĩ Chợ Rẫy giải đáp

Tình người mùa Corona: Người vô gia vui mừng nhận khẩu trang miễn phí3

Vỏ hộp khẩu trang sau khi không dùng đến nữa thì sẽ được gom gọn gàng vào thùng để rác

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Tình người mùa Corona: Người vô gia vui mừng nhận khẩu trang miễn phí4

Các phần khẩu trang chia nhỏ sẽ được bỏ vào túi giấy lớn để tiện cho việc phát

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Nụ cười hạnh phúc của người nhận

9 giờ tối, theo chân anh Thành, đoàn xe phát khẩu trang bắt đầu hành trình trên những chiếc xe gắn máy. Giữ khoảng cách gần nhau, chúng tôi di chuyển khắp các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Quận 1, Quận 3, Gò Vấp, đường 3/2 (Q.10)...
Đúng như anh Thành nói, những người ngoài đường hầu hết đều không mang khẩu trang. Với những người này, kiếm miếng ăn hằng ngày đã khó nói gì đến việc mua khẩu trang để ngừa dịch bệnh.
Tình người mùa Corona: Người vô gia vui mừng nhận khẩu trang miễn phí5

Anh Thành đợi điện thoại của các bạn tình nguyện viên mới để dẫn vào nơi tập hợp

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Tình người mùa Corona: Người vô gia vui mừng nhận khẩu trang miễn phí6

Các tình nguyện viên đeo đai phản quang cho nhau để nhận biết nhau khi di chuyển trên đường

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Tôi ngồi sau xe Ly Ly (25 tuổi). Ly là thành viên lâu năm của nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn. “Đang có dịch bệnh, cô chú nhớ đeo khẩu trang vào cho an toàn ạ”, mỗi lần dừng xe, Ly không quên dặn dò khi trao đi những túi khẩu trang nhỏ. “Vì có dịch nên đường phố vắng hơn, hàng quán lề đường cũng vắng người hơn bình thường”, Ly trò chuyện.
Chị Vũ Thị Mai Anh (37 tuổi, Ngụ Q. Phú Nhuận) bán vé số dạo khu vực quận Phú Nhuận vui mừng cảm ơn rốt rít khi nhận khẩu trang. Nhà trường cho nghỉ học nên chị phải dẫn theo hai đứa con gái nhỏ cùng đi bán vé số mưu sinh ở trên đường dù đang mùa dịch bệnh.
Đây là đêm đầu tiên nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn phát khẩu trang trong mùa dịch. Trước đây nhóm cũng thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện trong và ngoài thành phố, phát cơm cho người khó khăn. Nhóm gây quỹ bằng hình thức bán sữa chua nếp cẩm ở Hồ Con Rùa (Q.1, TP.HCM).
Anh Thành cho hay sẽ cố gắng vận động thêm nhiều nguồn để có thể duy trì hoạt động này vào mỗi tối. Sắp tới nhóm dự định mua 10.000 - 20.000 khẩu trang để phát cho cô chú ở các tỉnh miền Trung để hỗ trợ phần nào các hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch này.

TP.HCM sẽ triển khai bệnh viện dã chiến nếu virus Corona lan rộng

Tình người mùa Corona: Người vô gia vui mừng nhận khẩu trang miễn phí7

Đội tình nguyện xuất phát nhưng vẫn bám sát theo nhau và đảo bảo an toàn khi di chuyển trên đường phố

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Tình người mùa Corona: Người vô gia vui mừng nhận khẩu trang miễn phí8
Tình người mùa Corona: Người vô gia vui mừng nhận khẩu trang miễn phí9
Tình người mùa Corona: Người vô gia vui mừng nhận khẩu trang miễn phí10

Hầu như những người mưu sinh trên lề đường thường không đeo khẩu trang dù đang mùa dịch bệnh

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Tình người mùa Corona: Người vô gia vui mừng nhận khẩu trang miễn phí11
Tình người mùa Corona: Người vô gia vui mừng nhận khẩu trang miễn phí12

Vì nhà trường cho trẻ nghỉ nên chị Mai Anh phải dắt theo con cùng đi bán vé số để mưu sinh trên đường

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Tình người mùa Corona: Người vô gia vui mừng nhận khẩu trang miễn phí13

Một người mẹ khác mừng rỡ khi nhận khẩu trang miễn phí để đeo cho con gái

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.