Tình nguyện hè 2020: 'Sẽ nỗ lực hết mình để mang đến những phần việc ý nghĩa'

Lê Thanh
Lê Thanh
18/07/2020 19:31 GMT+7

'Tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm nay mình tự nhủ sẽ nỗ lực hết mình để mang đến những phần việc ý nghĩa, góp phần giúp các em thiếu nhi và người dân địa phương - nơi mình đặt chân đến'.

Trên là chia sẻ của Châu Ngọc Hân, sinh viên Trường ĐH Tài chính-Marketing, tại buổi lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2020 vừa diễn ra tại TP.HCM.

Sao có thể ôm một người lạ mà òa khóc ?

Lần đầu tiên được khoác trên vai chiếc áo xanh tình nguyện, đội trên đầu chiếc mũ tai bèo, Đỗ Nguyễn Anh Phương, sinh viên năm nhất của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, chia sẻ: “Khi còn là học sinh ở bậc THPT nhìn thấy hình ảnh của các anh chị sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện mỗi khi hè về, em đã thấy nôn nao và tự đặt cho mình câu hỏi: Tại sao các anh chị lại có thể thân nhau như một gia đình? Và sao họ lại có thể ôm chầm lấy một người xa lạ mà òa khóc sau khi kết thúc các hoạt động ở vùng sâu, vùng xa. Và em đang rất háo hức được cảm nhận cảm giác và hành động ấy”.
Anh Phương thổ lộ: “Tham gia mùa hè xanh năm nay tại tỉnh Vĩnh Long, em sẽ cố gắng hết sức, thích nghi với môi trường mới và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao...”.
Châu Ngọc Hân, sinh viên Trường ĐH Tài chính-Marketing, chia sẻ: “Bất cứ khi nào mà bạn nghe nhạc phẩm Mùa hè xanh có những ca từ như: Bao yêu thương ơi mùa hè xanh vấn vương/ Đi muôn phương lưu luyến tình quê hương/ Trong tim ta ơi mùa hè xanh thiết tha/ Vang câu ca trên những chặng đường xa…, đều khiến lòng mình nôn nao, muốn vác ba lô lên đường ngay lập tức. Tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm nay mình tự nhủ sẽ nỗ lực hết mình để mang đến những phần việc ý nghĩa, góp phần giúp các em thiếu nhi và người dân địa phương - nơi mình đặt chân đến”.

Sinh viên tình nguyện tham gia trong đội hình Tiếp sức mùa thi năm 2020

Lê Thanh

Hành trang để trải nghiệm và trưởng thành

Lần đầu tiên tham gia trong đội hình tình nguyện Tiếp sức mùa thi, Trần Loan Khanh, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, khẳng định: “Bản thân mình đã sẵn sàng để cùng đồng hành với thí sinh trong mùa thi sắp tới. Mình sẽ hỗ trợ các em bằng tâm thế chủ động...”.
Nhớ lại lần đầu tham gia chiến dịch tình nguyện hè, Lê Thị Nhật Thiện, sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, đúc kết: “Tuy mình chỉ có một tháng tham gia các hoạt động tình nguyện hè thời sinh viên nhưng mình đã học và có những trải nghiệm đáng quý. Màu áo xanh của thanh niên tình nguyện đã trở thành hình ảnh thân thương, là nơi trao gửi niềm tin yêu vào thế hệ tương lai, là biểu tượng của sức trẻ sẵn sàng góp sức vì cộng đồng. Khi khép lại một mùa hè tình nguyện, bên cạnh những kỷ niệm về với đồng đội, tình cảm với người dân, mình còn góp nhặt được những hành trang của những trải nghiệm và trưởng thành. Đó còn là dịp để bản thân được rèn luyện năng lực thực tiễn, kết nối với nhau và làm giàu thêm vốn sống”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.