Giúp gia đình người phát cơm bị đâm chết

14/08/2014 03:00 GMT+7

Sau khi thông tin về cái chết thương tâm của Trần Minh Phước cũng như hoàn cảnh gia đình anh được phản ảnh trong bài Gia cảnh người phát cơm chay bị đâm chết đăng trên Thanh Niên ngày 12.8, rất nhiều bạn đọc, các nhà hảo tâm đã đến nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương để thăm hỏi, phúng viếng giúp đỡ gia đình số tiền 134,75 triệu đồng và 100 USD.

Sau khi thông tin về cái chết thương tâm của Trần Minh Phước cũng như hoàn cảnh gia đình anh được phản ảnh trong bài Gia cảnh người phát cơm chay bị đâm chết đăng trên Thanh Niên ngày 12.8, rất nhiều bạn đọc, các nhà hảo tâm đã đến nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương để thăm hỏi, phúng viếng giúp đỡ gia đình số tiền 134,75 triệu đồng và 100 USD.


Tấm lòng của các nhà hảo tâm giúp mẹ, vợ con anh Phước được an ủi phần nào  - Ảnh: Thanh Đông 

Chiều 13.8, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, đại diện Báo Thanh Niên cùng các nhà hảo tâm, gia đình anh Phước đã tiến hành phân chia số tiền trên. Sau khi trừ chi phí mai táng, số tiền còn lại được chia làm 3 phần cho mẹ, vợ và con của anh. Riêng phần của con anh Phước là cháu Hứa Trung Tín sẽ được gửi vào ngân hàng, tiết kiệm cho cháu đến lúc trưởng thành. Trước đó, sáng 13.8, anh Phước đã được gia đình đưa đi hỏa táng. Chị Hứa Thị Thanh Tâm, vợ anh Phước xúc động: “Lần đầu tiên trong đời em được cầm số tiền lớn như thế này. Đây là phước đức mà anh Phước để lại. Xin cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm dành cho mẹ con em”. Chị Tâm dự định sẽ dùng số tiền này mua chiếc xe bán nước mía để buôn bán kiếm sống, nuôi con.

* Cùng ngày, đại diện Công ty CP dịch vụ Phú Nhuận (Maseco) và gia đình ông Nguyễn Xuân Hàn, Tổng giám đốc Công ty Maseco, đến tòa soạn Báo Thanh Niên trao 10 triệu đồng giúp vợ con anh Phước. Ông Nguyễn Xuân Hàn chia sẻ rất xúc động khi đọc bài báo viết về cái chết thương tâm của anh Phước và mong món quà nhỏ giúp vợ con anh Phước sớm vượt qua nỗi đau quá lớn.

Thanh Đông - Hoài Nhơn - Công Sơn

>> Kẻ đâm người đưa vợ đi khám bệnh đã ra đầu thú
>> Đâm người vì… ngủ không được!
>> Đâm người yêu, lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.