Những đứa trẻ bệnh trong ngôi nhà bằng đất

18/03/2015 04:00 GMT+7

Trong ngôi nhà được trét bằng đất sét và rơm, vợ chồng anh Hoàng Chiếm Tấn (40 tuổi) và chị Hoàng Thị Bích Nga (34 tuổi, trú thôn Cao Xá, xã Trung Hải, H.Gio Linh, Quảng Trị) đang cháy lòng lo cho mạng sống của mấy đứa con.

Trong ngôi nhà được trét bằng đất sét và rơm, vợ chồng anh Hoàng Chiếm Tấn (40 tuổi) và chị Hoàng Thị Bích Nga (34 tuổi, trú thôn Cao Xá, xã Trung Hải, H.Gio Linh, Quảng Trị) đang cháy lòng lo cho mạng sống của mấy đứa con.

Em Hoàng Minh Đức đang gánh chịu nỗi đau bệnh tật - Ảnh: Nguyễn Phúc
Em Hoàng Minh Đức đang gánh chịu nỗi đau bệnh tật - Ảnh: Nguyễn Phúc
Chị Nga kể, lúc còn nhỏ, vì người thân bất cẩn làm chị gãy chân, nên cho đến tận bây giờ, chân chị vẫn bên cao bên thấp, đi lại khập khiễng, không làm được việc nặng.
Trớ trêu thay, hai trong ba người con, kết quả cuộc hôn nhân của anh chị, đều mắc bệnh. Trong đó, đứa con trai út tên Hoàng Minh Đạt, 4 tuổi bị bệnh động kinh, thường xuyên lên cơn co giật, sốt cao. Nhưng bệnh nặng nhất là cháu Hoàng Minh Đức (7 tuổi) bị mắc chứng bệnh thận hư. Chị Nga nhớ như in vào một ngày cuối tháng 10.2013, khi đi học về thì Đức kêu đau chân, tay, mặt mũi phù nề. Vợ chồng chị vay mượn tiền bạc đưa cháu vào Bệnh viện T.Ư Huế khám. Chị rã rời chân tay khi nghe bác sĩ kết luận Đức bị chứng bệnh thận hư, nguy hiểm đến tính mạng, cần điều trị dài ngày và tốn rất nhiều tiền.
Thương con, vợ chồng chị Nga cố gắng vay theo diện hộ nghèo 20 triệu đồng rồi mượn thêm 40 triệu đồng từ khắp họ hàng thân quen để chạy chữa cho cháu. Số nợ 60 triệu đồng chưa có trả thì hiện nay mỗi tháng gia đình chị phải kiếm cho ra 3 triệu đồng đều đặn đưa Đức vào bệnh viện điều trị định kỳ. Những ngày này, cơn đau của Đức trầm trọng hơn, chân tay nhức tận xương tủy. Chính vì đau ốm, nằm viện nhiều hơn ở nhà nên đáng tuổi lớp 2 nhưng Đức phải ở lại lớp 1.
Ông Ngô Hữu Quốc, Trưởng thôn Cao Xá xác nhận, vì con cái bệnh tật nên gia đình chị Nga thuộc diện hộ nghèo đã nhiều năm nay, chưa có nhà, chỉ ở nhờ ngôi nhà rách nát của bà nội mấy đứa nhỏ. “Cùng cảnh nghèo, biết đó mà chúng tôi chẳng giúp được gì. Lo nhất là sức khỏe của cháu Đức vì bệnh nó tốn nhiều tiền, không chạy chữa đến nơi e rằng không sống được…”, ông Quốc than thở.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình chị Hoàng Thị Bích Nga; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình chị Nga trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.