Những tấm lòng vàng

16/08/2005 21:10 GMT+7

Một bạn đọc giúp cháu Long 2.000 USD mổ tim Sau bài báo Một trái tim thoi thóp, khát khao sự sống viết về hoàn cảnh thương tâm của cháu Lê Hoàng Long (Lâm Đồng) bệnh tim bẩm sinh, ông Ngô Hồng Tăng (Q.12, TP.HCM) đã đến tòa soạn gửi tặng cháu Long số tiền 2.000 USD để mổ tim.

Chúng tôi đã liên lạc với Bệnh viện Chợ Rẫy, được biết cháu Long vừa về nhà, bệnh viện sẽ liên lạc với cháu và ngày 17.8 có mặt để có thể sớm tiến hành phẫu thuật. Xin chân thành cám ơn tấm lòng nhân ái của ông Tăng và nhiều bạn đọc đã tạo điều kiện giúp cháu Long sớm mổ tim.
Tuấn Dũng

Giúp cháu Đinh Thị Thúy Hà - Đắk Lắk (tiếp theo):

Một bạn đọc (Q.1, TP.HCM): 100.000đ; bà Tôn Nữ Ngọc Diệu (911/48 Lạc Long Quân, P.11, Q.Tân Bình, TP.HCM): 200.000đ; anh Minh Long - anh Diệp (Q.Tân Bình, TP.HCM): 200.000đ; một bạn đọc (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000đ; ông Phạm Đình (Đồng Nai): 50.000đ (còn tiếp).

Giúp cháu Khánh Trinh - TP Nha Trang (tiếp theo):

Ông Lê Phước Huy (TP Đà Nẵng): 100.000đ; ông Vehatel (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000đ; anh Lê Hoàng Hải (156 Nguyễn Đình Chính, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 100.000đ.

Giúp ba anh em mồ côi - Bình Định (tiếp theo):

Một bạn đọc (Q.8, TP.HCM): 100.000đ; bà Lê Ngọc Diệp - Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Kiên Giang: 500.000đ; bà Lưu Thị Ánh Ngân (234/1 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 400.000đ; ông Phạm Đình (Đồng Nai): 50.000đ.

Báo Thanh Niên xin chân thành cám ơn tấm lòng của bạn đọc, chúng tôi sẽ chuyển số tiền trên đến những trường hợp được giúp đỡ trong thời gian sớm nhất.

Ban CTBĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.