Nỗi đau của người mẹ có hai con bị mù

26/12/2014 04:18 GMT+7

Dù gắng gượng lo tiền chữa trị bệnh cho con nhưng vì gia cảnh quá khốn khó nên chị Nguyễn Thị Ánh (25 tuổi) đành ngậm ngùi đưa hai con sinh đôi gần 20 tháng tuổi, bị mù từ lúc lọt lòng, về sống nương nhờ cha mẹ già ở xã Phổ An, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Dù gắng gượng lo tiền chữa trị bệnh cho con nhưng vì gia cảnh quá khốn khó nên chị Nguyễn Thị Ánh (25 tuổi) đành ngậm ngùi đưa hai con sinh đôi gần 20 tháng tuổi, bị mù từ lúc lọt lòng, về sống nương nhờ cha mẹ già ở xã Phổ An, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi.
Chị Ánh cùng hai con thơ mù lòa
Chị Ánh cùng hai con thơ mù lòa - Ảnh: Hiển Cừ
Chị Ánh kể, chị rời quê vào TP.HCM tìm kế sinh nhai. Năm 2012, chị lập gia đình với anh Nguyễn Hoàng Oanh (28 tuổi, quê Cà Mau), vợ làm công nhân may, chồng làm công nhân dệt, lương hai người mỗi tháng cộng lại khoảng 4,5 triệu đồng cũng đủ đắp đổi qua ngày. Ai ngờ, khi thai nhi mới 6 tháng tuổi, chị Ánh bị sinh non. Hai đứa con của chị là cháu Nguyễn Gia Lâm và Nguyễn Gia Bảo khi chào đời chỉ nặng 0,7 kg và 0,9 kg. Suốt một tháng rưỡi chăm sóc trong lồng kính tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), sức khỏe của hai trẻ sơ sinh tiến triển tốt. Chưa kịp mừng, các bác sĩ phát hiện đôi mắt của hai bé bị bệnh lý võng mạc sơ sinh cần chữa trị gấp, nếu không sẽ mù lòa suốt đời nên vợ chồng chị Ánh lập tức chuyển con qua Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị.
Để chạy chữa cho con, gần 2 năm qua, gia đình chị Ánh phải vay mượn với số tiền hơn 150 triệu đồng. Thương con thương cháu, ông ngoại các cháu phải đem cả sổ đỏ của mình thế chấp ngân hàng vay 50 triệu đồng nữa. Tất cả số tiền trên đã “đội nón” ra đi nhưng hai cháu bé vẫn bị mù. Đầu năm 2014, tai họa lại ập xuống gia đình chị Ánh. Anh Oanh bị thương nặng do tai nạn giao thông khiến gia cảnh vốn nghèo khó lại rơi vào túng quẫn. “Mình đói khổ mấy cũng chịu đựng được nhưng nhìn hai con thơ bị mù, tui thương đứt ruột. Nợ nần hơn 200 triệu đồng chưa biết bao giờ trả nổi thì lấy đâu ra tiền để chữa trị cho con được nhìn thấy ánh sáng”, chị Ánh nói trong nước mắt.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ 2 cháu Nguyễn Gia Lâm và Nguyễn Gia Bảo; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình hai cháu trong thời gian sớm nhất. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.